EURO 2008 thực sự cuốn hút người hâm mộ, già có, trẻ có, nam có, nữ có và đông đảo hơn cả là giới mày râu.
(TT&VH Online) - EURO 2008 thực sự cuốn hút người hâm mộ, già có, trẻ có, nam có, nữ có và đông đảo hơn cả là giới mày râu.
Từ EURO đã có nhiều chuyện thật mà như đùa. Chị Đ. ở phường Phương Lâm sợ chồng mải mê bóng đá mà thức khuya, dậy muộn và sợ hơn là tụ tập cùng bạn bè ở hàng quán dễ phát sinh nhiều chuyện nên đã "nghiến răng" trích "hầu bao" hơn chục triệu đồng "đầu tư" chiếc vô tuyến 24 insơ để giữ chân đức lang quân. Ông K. - một cán bộ hưu trí ở phường Đồng Tiến đã từng là lưu học sinh ở Liên Xô cũ, vì đặt quá nhiều hy vọng vào đội tuyển của những "chú gấu Misa" đã đập vỡ vô tuyến của ông bạn hàng xóm khi đội Nga thua cuộc 1-4 trước đội Tây Ban Nha. Hôm sau, ông K. lẳng lặng ra hàng điện tử khuân ti-vi về "bồi thường thiệt hại" cho ông bạn trí cốt..
Môn thể thao vua quả thực có sức hấp dẫn đặc biệt, nhiều khán giả hâm mộ nhỏ mới 7 - 8 tuổi như cháu N. ở phường Thịnh Lang nhớ tên từng đội tuyển, tỷ số từng trận đấu, đọc vanh vách tên những ngôi sao sân cỏ như Ronaldo, Fabregas, Wvesley Sneijder, Torres...
EURO diễn ra đúng vào dịp bà con nông dân khắp nơi đang tập trung thu hoạch lúa vụ chiêm - xuân và chuẩn bị cho vụ mùa mới, nhưng không vì thế mà không Euro ở các vùng quê trầm lắng. Đêm về, người dân khu vực nông thôn, nhất là cánh đàn ông lại tụ họp bên đĩa khoai, rổ lạc, ấm chè xanh, vừa rít thuốc lào vừa hoà vào nhịp lăn của trái bóng tròn trên sân cỏ. Ông Bùi Văn Thụ, ở xã Lạc Sỹ, một xã vùng sâu đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thuỷ tâm sự: "Công việc nhà nông nhọc nhằn vất vả nhưng chúng tôi luôn dành thời gian để thưởng thức những trận cầu của EURO. Nhưng cố lắm cũng xem hết được trận 1 vì ngày mai còn phải xuống ruộng, lên nương. Dù yêu bóng đá đến mấy cũng không thể bê trễ công việc".
EURO diễn ra sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, các "sĩ tử" bước vào ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2008. Bên cạnh những người biết sắp xếp thời gian khoa học để vừa đèn sách vừa theo kịp diễn biến của EURO thì không ít người xao nhãng việc học hành. Tối nào cũng vậy, luôn "bám sát" cả 2 trận đấu từ 23 giờ đến rạng sáng, ban ngày thì ngủ bù. Vậy là việc học hành bê trễ.
EURO là cơ hội để những tay anh, chị máu mê cá cược lao như thiêu thân. Có nhiều kiểu "đốt bạc" quanh trái bóng tròn: "Đội thắng - đội thua", "Tỉ số hiệp 1 - hiệp 2", "Tỉ số hoà - thắng - thua" từng trận... có người bỏ ra vài ba trăm nghìn đồng, nhưng cũng không ít người bỏ ra vài triệu đồng, thậm chí cả chục triệu đồng cho một trận đấu. Tất nhiên, sau mỗi trận đầu là có kẻ cười, người khóc!
EURO diễn ra khiến không ít người lơ là mất cảnh giác. Có người xem trong 2 trận rồi nằm ngủ li bì mà cửa chỉ khép hở. Trước cửa các quán hàng và không ít hộ gia đình để xe máy, xe đạp dựng thành dãy nhưng chiếc khoá, chiếc không. Đó là cơ hội cho những "Đạo Chích". Ông NS ở tổ 16, phường Tân Thịnh, trực đêm ở cơ quan, nhà không ai trông coi đã bị "con nghiện" đập trụ cổng bê đi chiếc cổng sắt trị giá bạc triệu. Còn chuyện mất điện thoại di động, ví tiền, điều khiển đầu màn hình do ngủ quên thì xảy ra như "cơm bữa"...