thethaovanhoa.vn

Nhạc thị trường "ăn theo" mùa bóng!

14/06/2008 00:02 GMT+7

Các sân khấu ca nhạc cũng tạm lắng lại cho cơn bùng phát của Euro... Nhưng một vài ca khúc sáng tác ăn theo mùa bóng đang được bàn tán trên mạng...

(TT&VH Online) - Giới ca nhạc đang đua nhau bay show hải ngoại để tránh mùa bóng, các sân khấu ca nhạc cũng tạm lắng lại cho cơn bùng phát của Euro... Nhưng, trong sự yên ả đó một vài ca khúc sáng tác ăn theo mùa bóng đang được bàn tán trên mạng...

Đó là ca khúc "Mùa bóng trắng tay" của nhạc sĩ Hồ Duy Minh. Ca khúc này được Hồ Duy Minh viết đón đầu Euro và ca sĩ trẻ Thiên Đăng mua độc quyền. Hồ Duy Minh là người thường xuyên sáng tác các ca khúc về đề tài xã hội, nhưng tên ca khúc thường rất sến nghe ra cứ như là... “nhạc chế”:Bà già vé số, Đời vợ bé, Kiếp đánh đề... Ca khúc viết riêng cho mùa

Ca sĩ Thiên Đăng
Euro này vốn có tựa ban đầu là "Mùa bóng trắng tay" nhưng khi ca sĩ Thiên Đăng mua lại ca khúc và hát đã đổi sang thành "Kiếp cá độ" làm phong phú cho dòng ca khúc về các "kiếp" như: Kiếp đỏ đen, Kiếp xì ke, Kiếp cá độ, Kiếp nhà nghèo...

Lời ca khúc này rất... “ngộ”: "Tại sao phút 91 còn đá vô là sao, 3-2 keo trên thua hết rồi, trắng tay luôn giờ đây, biết làm sao đây.... Vì mê bóng đá nên ta trở nên tả tơi, tình yêu phơi phới cũng đánh mất rồi người ơi... Giờ đây nợ nần chồng chất, xác thân gầy hao...".

Theo lời Thiên Đăng, sở dĩ Thiên Đăng đổi sang thành "Kiếp cá độ" vì muốn ca khúc này gây ấn tượng hơn từ tên bài hát. Dịp Euro, Thiên Đăng cũng đang đi "né" mùa bóng tại Mỹ, nhưng trước khi đi đã kịp thu và "phát" trên mạng ca khúc này. Qua Mỹ, Thiên Đăng có trình diễn trên sân khấu ca khúc này 2 lần nhưng có người nhỏ to: "Đừng hát nữa, dân cá độ họ "trù" thì chết!"
 
Dạ Thanh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN