Điều đặc biệt là những "trung tâm", "công ty", "chuyên gia" chạy trường chúng tôi tìm đến đều được rao tin rất rõ ràng, công khai đến mức đáng ngạc nhiên trên một tờ báo rao vặt.
Mùa tuyển sinh ĐH, Cao đẳng đang bước vào giai đoạn nước rút.... Điều đặc biệt là những "trung tâm", "công ty", "chuyên gia" chạy trường chúng tôi tìm đến đều được rao tin rất rõ ràng, công khai đến mức đáng ngạc nhiên trên một tờ báo rao vặt.
30 triệu để chạy vào cao đẳng?
Số báo mà chúng tôi lựa chọn để khảo sát ngẫu nhiên có tới 4 tin rao liên quan đến việc tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ. Tin rao rất cụ thể: "Tuyển sinh CĐ, trung cấp kế toán, SP tiểu học, mầm non, nhạc họa, Y, Dược, xét tuyển không phải thi. Liên hệ: P 209, Nhà N..., 91485..., 09864225...".
Chị Hiền nói rằng chị đã từng dạy hợp đồng môn tiếng Anh ở một số trường, một số trung tâm nên chị có được mối quan hệ với nhiều giảng viên các trường. Khi chúng tôi nói rằng muốn học ngành kế toán, chị xem có thể vào trường nào. Chị không ngần ngại viết ra giấy cho chúng tôi tên một số trường: Một trường CĐ ở Thái Nguyên và hai trường khác ở Hà Nội.
"Nếu muốn học hệ cao đẳng ngành kế toán thì trường ở Thái Nguyên chắc ăn nhất. Với trường này chị hoàn toàn có thể đảm bảo đầu vào". Khi chúng tôi đặt vấn đề giá cả chị khẳng định: "Năm nay giá sẽ có nhiều dao động. Tuy nhiên mức của trường này là 30 triệu".
Chị tư vấn cho chúng tôi rằng: Hãy cứ chuẩn bị đầy đủ một bộ hồ sơ đăng kí dự thi đại học, giống như bộ hồ sơ này (chị chỉ vào bộ hồ sơ trên bàn, chúng tôi kịp nhìn thấy đó là hồ sơ của thí sinh tên Cường, hộ khẩu thường trú Thanh Hóa). Chúng tôi muốn thi vào trường nào cứ đăng kí thi. Cố gắng ở mức 8 điểm 3 môn là chị hoàn toàn có thể thu xếp để cho vào trường. Khi chúng tôi hỏi về mức độ đảm bảo chị nói: "Chị có mối quan hệ tốt với nhiều thầy cô, việc vào trường là hoàn toàn có chắc chắn. Khi nộp hồ sơ dự thi và đồng ý vào trường em chỉ cần đưa trước một nửa số tiền. Khi nào có giấy báo trúng tuyển, nhập học rồi đưa nốt số tiền còn lại. Có gì bất an cứ đến đây tìm chị vì đây là nhà riêng của chị, nếu không tin em có thể xuống hỏi bảo vệ".
Theo chị Hiền thì sẽ có điều khác biệt ở chỗ đến thời điểm này thì khách hàng vẫn có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Nhưng thay vì nộp lên trường và nộp vào thời gian trước (như các thí sinh thông thường vẫn làm) thì hồ sơ khách hàng phải nộp trực tiếp cho chị. Và sau đó khách hàng vẫn sẽ nhận được giấy báo dự thi như bình thường và tiếp đó là giấy báo trúng tuyển. Hiện tại chị có thể đảm bảo để khách hàng vào một trường CĐ ở Thái Nguyên còn các trường khác chị cần đợi thông tin từ thầy cô trong trường.
Tìm môi giới chạy trường? Rất dễ!
|
Chúng tôi tiếp tục với mẩu tin rao thứ hai và không hề khó khăn khi gặp được một môi giới chạy trường khác. Tin này rao ngắn gọn hơn nhưng vẫn có đầy đủ số điện thoại (cả di động lẫn cố đinh) của người môi giới chạy trường: "Tuyển sinh cao đẳng chính quy kế toán doanh nghiệp, công nghệ thông tin, điện CN. Liên hệ anh Hùng 9159..., 09421666...". Không hề có bất cứ trường ĐH, CĐ nào lại tuyển sinh thông qua một cá nhân (chứ không phải một hội đồng tuyển sinh) với những thông tin rao kiểu này.
Nhưng vì sao nhiều thông tin về môi giới chạy trường lại được chủ nhân của nó táo tợn đăng tải công khai như vậy? Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần vào cuộc, bởi không khó để lần ra manh mối thật sự của những đường dây dạng này. Người đàn ông tự nhận tên Hùng này cho chúng tôi lựa chọn: hoặc hẹn gặp trên phố Hàng Gà hoặc đến thẳng công ty của anh tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội. Anh gợi ý cho chúng tôi nộp hồ sơ một số trường cao đẳng khác mà anh nói chắc chắn có mối tốt. Khi chúng tôi nói rằng muốn trả tiền để đầu tư vào hệ đại học một số trường có tiếng thì anh hứa hẹn rằng: "Vào các trường lớn thì anh không dám chắc. Hoặc nếu có thì rất khó và hiện tại chưa có nhiều thông tin. Nếu em thích thì anh chỉ có thể giúp vào hệ cao đẳng".
Các lần nhấc máy và thử nghiệm tiếp theo của chúng tôi đều gặp được "những người đáng tin cậy" để có thể chạy vào nhiều trường với nhiều mức giá khác nhau. Cò chạy trường bay giờ không chỉ hoạt động đơn lẻ, gặp gỡ khách hàng bên quán cà phê mà đưa về tận "trụ sở", công ty, rao tin trên mặt báo, trên các diễn đàn.
Đừng đặt niềm tin nhầm chỗ
Trong cuộc trò chuyện với chị Hiền và một số "nhà môi giới" khác, một câu chuyện mới về tuyển sinh ĐH, CĐ đã được hé lộ. Chị Hiền đã đưa ra cho chúng tôi một số phương pháp để vào các trường: "Một là nộp hồ sơ vào các trung tâm liên kết đào tạo với các trường, các trung tâm này vẫn có giảng viên của trường đào tạo, bằng tốt nghiệp trường cấp chỉ có điều học phí sẽ cao hơn (Cách này được chị Hiền cho là dễ dàng nhất). Hai là sẽ chạy thẳng không cần hồ sơ, không cần thi tuyển (Cách này rất khó và tốn kém). Ba là sẽ nộp hồ sơ đăng kí dự tuyển như một thí sinh bình thường nhưng phần còn lại chị Hiền sẽ lo.
Với phương án 3 thí sinh nên cố gắng được 8 điểm 3 môn thì việc tìm trường dễ dàng và không mất quá nhiều tiền. Nếu được khoảng 8 điểm 3 môn chị sẽ chắc chắn về suất học tại một trường cao đẳng (mặc dù theo khảo sát của PV thì điểm đầu vào của trường này ở tất cả các ngành năm 2007 là 12 điểm?!). Chị Hiền giải thích rằng: "Nếu được khoảng 8 đến 10 điểm thì khả năng xét tuyển vào các trường là rất lớn. Khi các trường hạ điểm xuống còn 10 điểm chẳng hạn sẽ có thông tin từ trường đến với chị. Nhưng em cứ hình dung nếu 1 trường hạ điểm xuống đến 10 thì có biết bao hồ sơ sẽ gửi đến. Vậy người ta sẽ chọn ai? Người ta sẽ chọn những người đã mua các suất hồ sơ hạ điểm đó. Khi có thông tin hạ điểm của trường nào chị sẽ là người biết trước và mua lại các suất này. Thế nên em cứ yên tâm".
Vậy là theo sự đảm bảo của các chuyên gia chạy trường này thì có vẻ như đã không có một cuộc đua công bằng giữa các thí sinh trong vòng xét tuyển ( đặc biệt với các trường có hạ điểm chuẩn). Và qua câu chuyện làm ăn rất ồn ào của chị Hiền, một thực tế rất rõ ràng đang xảy ra: đã có không ít thí sinh mang tiền và niềm tin đến đặt lên tay các cò môi giới này.
Theo SVVN