Chỉ cách cuộc sống bừa bộn và ồn ã bên ngoài bởi một hàng rào sắt nhỏ, khu phố ấy được điểm xuyết bởi một khoảng đất rộng chừng 3 nghìn mét vuông.
(TT&VH Online) - Chỉ cách cuộc sống bừa bộn và ồn ã bên ngoài bởi một hàng rào sắt nhỏ, khu phố ấy được điểm xuyết bởi một khoảng đất rộng chừng 3 nghìn mét vuông, với chừng hơn 30 hộ dân sống trong những ngôi nhà gỗ lụp xụp rộng chỉ chừng 12 mét vuông và những khoảnh vườn xanh ngát.
Không ai nghĩ, chỉ cách sân Letzigrund, nơi diễn ra những trận đấu nảy lửa quyết định số phận của Pháp, Italia và Romania lại có một thế giới nhỏ nhắn và thanh bình đến vậy: thế giới của những người về hưu, những CĐV bóng đá nhiệt thành nhất của EURO.
Trước sân ngôi nhà nhỏ của họ có một cột cờ, trên đó bay phấp phới những lá cờ Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kì và cả Croatia. Họ là những người nhập cư, có cả những người Thụy Sĩ “chán” ở những ngôi nhà chung cư để chuyển đến đây sống trong những ngôi nhà vườn, để hưởng thụ một không khí đặc biệt thôn dã mà không phải về nông thôn.
Lão bà Gianna năm nay đã 80 tuổi, đã 40 năm nay sống ở Zurich, và mới thuê được một ngôi nhà gỗ nằm giữa một khu đông đúc và nhộn nhịp này, nói với chúng tôi, rằng vợ chồng bà đến từ Italia, và ủng hộ nhiệt thành cho đội Squadra Azzurra. Nhưng bà sẽ xem EURO thế nào, khi trong ngôi nhà nhỏ sống đúng theo kiểu những người từ bỏ tiện nghi của xã hội hiện đại, không có tivi, cũng chẳng có đài? Bà bảo: “Tôi nhìn mặt các tifosi ra khỏi sân Letzigrund. Nếu họ vui mừng, tôi biết là họ đã chiến thắng. Chỉ vậy thôi”.
Khu làng không có thanh niên mà chỉ có các cụ ông cụ bà này nằm ngay bên cạnh những bán bia và sàn nhảy ầm ỹ và thế giới của họ liệu có bị xáo trộn vì 3 trận đấu bảng C diễn ra nơi đây? Một cụ bà người Đức gốc Thổ Nhĩ Kì, vừa rít thuốc lá, vừa nói một thứ tiếng Anh sai bét về ngữ pháp và trúc trắc về ngữ điệu giải thích rằng, 3 trận đấu ấy chẳng hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ. Nó chỉ diễn ra ầm ào và lộn xộn trong 3 lần 90 phút và thế là hết. Bà đã bán căn biệt thự của mình để ra đây sống trong một căn nhà gỗ nhỏ, với một mảnh vườn trồng rau, nhưng cái sự “ở ẩn” ấy nhanh chóng biến mất khi được hỏi về bóng đá: “Tôi ủng hộ cả ĐT Đức lẫn TNK”. Mọi thông tin về EURO bà biết được là qua cháu gái bà, đang học trung học ở Zurich, và sống với ba mẹ ở ngoại ô thành phố.

Ở thành phố lớn của Thụy Sĩ nào chúng tôi cũng thấy những khu nhà nhỏ bé như thế (nhưng giá thuê không hề rẻ). Thụy Sĩ đã tạo ra một không gian đặc biệt cho cuộc sống của những người cao tuổi, thiết kế những khu vực riêng cho họ, những người muốn trốn tránh cuộc sống xô bồ bên ngoài. Thêm một nét đáng yêu nữa của Thụy Sĩ, nước có GDP đầu người thuộc loại cao nhất thế giới, với một phong cách sống khác hẳn với những gì ta đã thấy trong thế giới Phương Tây.
A.N