Người ta nhắc đi nhắc lại rằng, đây chỉ là một trận đấu, và không gì khác nữa, nhưng trên thực tế, Italia-Romania còn hơn thế nữa.
(TT&VH Online) - Người ta nhắc đi nhắc lại rằng, đây chỉ là một trận đấu, và không gì khác nữa, nhưng trên thực tế, Italia-Romania còn hơn thế nữa. Đó là một cuộc chiến của danh dự, và niềm tự hào dân tộc.
Không đơn thuần là thể thao
Một người bạn Italia nhắn tin cho tôi trước trận Italia-Romania: “Số phận thật kì quặc. Trong khi chúng ta (tức Italia-A.N) tìm cách đuổi người Romania ra khỏi biên giới Italia, thì ĐT nước họ lại đang muốn đá chúng ta ra khỏi Europa (tức EURO 2008)”. Một sự liên tưởng rất đỗi thuyết phục về quan hệ giữa hai nước về chính trị và bóng đá. Trong khi chính phủ Italia tiến hành một cuộc chiến chống người nhập cư trái phép, đã đẩy khỏi biên giới nước này hàng nghìn người Romania và Digan du mục mang quốc tịch Romania thì 90 phút trận đấu với đội bóng Đông Âu ấy sẽ quyết định số phận của những nhà đương kim VĐTG.
Italia muốn đánh bại Romania, vì sự tồn tại và danh dự của họ nằm tất cả trong trận đấu này. Nhưng Romania muốn đánh bại Italia không chỉ vì đơn thuần thể thao, mà còn vì một lí do khác nữa: họ muốn ngẩng cao đầu trước đất nước đã luôn đối xử rất tệ với họ và kiều dân của họ, theo một cách kẻ cả và trịch thượng.
Khi chúng tôi đi trên những con phố chạy dọc con sông Limmat đang mùa nước lớn đục ngầu vì những cơn mưa xối xả 2 ngày qua, không khó để nhận ra cảnh sát Zurich đã điều động một lực lượng khá lớn cho trận đấu có nhiều nguy cơ đụng độ, điều chưa từng xảy ra trong quá khứ, nhưng nay có thể bùng nổ do những mâu thuẫn về các vấn đề nhập cư và sắc tộc. Trận đấu ấy cách xa biên giới Italia hơn 400 cây số, song những vấn đề của Italia liên quan đến Romania vẫn trở nên hết sức nhức nhối, sau khi chính phủ Italia ban hành những đạo luật ngặt nghèo nhằm kiểm soát hơn nữa những người nhập cư trái phép, một chính sách mà nhiều nước châu Âu cho là “phân biệt chủng tộc” và “nhắm vào người Digan mang hộ chiếu Romania và cộng đồng người Romania ở Italia”.
San lấp khoảng cách
Cộng đồng người Romania, cộng đồng nhập cư đông nhất ở Italia, với 600 nghìn người, trong đó có 90 nghìn người Digan, hiện đang sống trong nỗi khắc khoải và lo lắng. Một CĐV Romania hiếm hoi mà tôi gặp được ở Zurich trước trận đấu nói rằng, gia đình em trai anh đang sống ở thủ đô Roma của Italia, nơi có 26 nghìn người Romania sinh sống. Anh bảo: “Người Romania ở Italia không dám ra đường hay đến các quán bar trong thành phố để xem bóng đá, vì sau khi những sự cố liên quan đến người Romania xảy ra khiến làn sóng chống kiều dân Romania tăng lên, xem bóng đá cùng với người Italia và thể hiện mình là người Romania là một điều nguy hiểm”.

Đó là lí do tại sao mà ở một con phố bên bờ sông Limmat, những người hâm mộ calcio và ĐSQ Italia ở Thụy Sĩ đã thiết lập một khu xem bóng đá qua màn hình lớn, kết hợp với uống bia và vào internet miễn phí cho các tifosi Italia (khu này có tên Fans’ Embassy Italia), nhưng họ cũng muốn các CĐV Romania đến xem cùng.
Gianni, người chịu trách nhiệm phân phối tờ rơi giới thiệu về khu xem bóng đá đặc biệt này, nói rằng: “Chúng tôi muốn mời cả các CĐV đến xem trận đấu này tại đây, để san lấp những khoảng cách giữa 2 quốc gia, để tăng thêm tình hữu hảo giữa 2 lực lượng CĐV và để xua đi bầu không khí căng thẳng đang diễn ra”. Không thể tin là kế hoạch của Fans’ Embassy Italia thành công, bởi các CĐV Romania không chỉ không muốn đến nơi này, mà còn tìm cách tránh các tifosi Italia, dự kiến có khoảng 20 nghìn người đến Zurich theo chân đội bóng Thiên thanh.
Chỉ có một số rất nhỏ những người Romania đến khu Fan Zone dành cho các CĐV và sự có mặt của hàng trăm cảnh sát Thụy Sĩ cùng với một lực lượng cảnh sát Đức được tăng cường cho trận đấu đã càng làm cho không khí trở nên căng thẳng. Người ta sợ rằng, các utra Italia sẽ ra tay với những CĐV Romania vốn ít hơn họ nhiều lần. Người Ý có thói quen trút nỗi giận dữ của họ vào người khác một cách vô cớ.
Anh bạn Romania tôi gặp bên bờ Limmat nói rằng, thật bất công khi người Italia cho rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế, sự mất an ninh trên đường phố và những sự bấp bênh trong cuộc sống và việc làm của họ là do lỗi của người nhập cư. Tại Italia, một nhà bình luận chính trị đã chỉ ra rằng, các chính trị gia làm thế là để trả nợ các cử tri đã bầu cho họ, để đổ lỗi cho cánh tả nhu nhược và đánh vào những người nhập cư không được ai bảo vệ, họ lấp liếm đi những vấn đề khác chưa giải quyết được của đất nước. Trên một tờ báo, một nhà bình luận viết, để reo rắc nỗi thù hận với người nhập cư, người Italia đổ cho người Digan là mẹ mìn chuyên bắt cóc trẻ con (!?).
Zurich, thành phố lớn nhất Thụy Sĩ, trung tâm của ngân hàng, phiên âm bằng tiếng Đức gần giống như từ “zu reich” hay “so rich” trong tiếng Anh, nghĩa là “rất giàu”. Zurich EURO cần phải đồng nghĩa với giàu bàn thắng, chứ không phải giàu thù hận. Buồn thay, bầu không khí bị vẩn đục của những vấn đề chính trị không liên quan gì đến bóng đá đã lan tới đây, trong một ngày đẹp trời, ở một giải đấu hấp dẫn và đầy xúc cảm…
Anh Ngọc. Ảnh: Chí Thành
(từ Zurich, Thụy Sĩ)