Một cú birdie tưởng chừng chỉ có trong tưởng tượng là điều kỳ diệu mà Phil Mickelson đã làm được tại giải Crowne Plaz Invitational ở Texas (Mỹ) hôm Chủ Nhật vừa qua.

Trước khi “ra đòn” lập nên một cú birdie đáng đi vào lịch sử, Phil đã mắc lỗi khi phát bóng và khiến bóng bay vào vùng nhiều cây cối. Khi đó, khoảng cách của bóng tới lỗ golf chừng140 yard. Lỗi lầm đã được sửa chữa hoàn hảo khi Phil quyết định không chọn giải pháp an toàn, mà đánh bóng cực mạnh bằng gậy wedge: Bóng bay dưới một tán cây gần và vượt lên trên một tán cây khác, đáp thắng xuống green. Việc còn lại rất đơn giản: Phil nhẹ nhàng đưa bóng vào lỗ, ghi dấu kết quả cú birdie (thấp hơn số gậy chuẩn 2 gậy tại hố đó) ở lỗ golf cuối cùng – lỗ số 18 trên sân golf par 72. Phil đã hình dung cực chuẩn ngay từ khi chọn gậy. Phil và caddie đã thảo luận về việc bổ sung vào bộ gậy một chiếc wedge nữa trước khi dự giải. Trên thực tế, anh đã bỏ ra ngoài chiếc gậy gỗ số 3 để cho chiếc gậy sắt số 6 vào túi.
Cú birdie kỳ lạ đã giúp Mickelson lần thứ hai giành được ngôi vị vô địch tại giải đấu Crowne Plaz Invitational diễn ra ở Texas này. Đây cũng là danh hiệu vô địch tầm cỡ thế giới thứ 34 trong sự nghiệp của Phil. Như vậy, sau chặng đường Crowne Plaz Invitational, Phil Xếp sau Mickelson là Tim Clark, Pampling, Stephen Ames, Ben Crane. Tất cả đều chờ đợi giải major lớn thứ hai trong năm nay là The US Open 2008.