thethaovanhoa.vn

EURO trên biển Cửa Lò

12/06/2008 17:44 GMT+7

Mùa EURO, bãi biển Cửa Lò có những nét riêng rất đặc trưng của vùng biển.

Hè này, tuy lượng khách đến khu du lịch biển Cửa Lò (Nghệ An) giảm hơn năm trước nhưng mỗi ngày cũng có cả ngàn người đến đây để tham quan, du lịch. Lượng người như vậy đã làm cho “không khí” euro tại đây không bình lặng. Dọc đường Bình Minh, trục đường chính của khu du lịch có hàng trăm nhà hàng, từ ngày khai mạc euro đến nay, đêm khuya nào đèn cũng sáng. Hỏi ra mới biết, các chủ quán đang “chiều khách”. Anh Chế Đình Bình, chủ một nhà hàng cho biết, phần đa các chủ quán ở đây đều “mê” bóng đá nên sẵn sàng mở ti vi phục vụ khách xem euro cho đến tận sáng.
 
Không khí EURO vẫn lôi cuốn nhiều fan VN

Ở Cửa Lò, các khách sạn mọc lên như nấm, trong số đó nhiều khách sạn trang bị hệ thống thu sóng truyền hình hiện đại nhất vào tận từng phòng. Tuy nhiên, nhiều du khách không muốn “thưởng thức” euro trong phòng với máy điều hoà nhiệt độ, màn hình phẳng mà rủ nhau ra các quán dọc bãi biển để xem vì ở đây không gian thoáng đãng, “lộng gió”, tính “cộng đồng” để cùng xem euro cao và nếu cần, thích gì cứ gọi, từ bia, rượu cho đến mồi nhậu. Nhiều du khách quan niệm, xem euro như vậy mới đáng xem.

Về đêm, an ninh ở Cửa Lò rất tốt nên du khách mỗi khi bước ra khỏi phòng khách sạn để đến các quán dọc bãi biển xem euro không phải lo ngại. Tuy nhiên, điều áy náy nhất là việc, mùa euro này, có quá nhiều xe ôm, đêm khuya tưởng khách du lịch đi tìm “của lạ” hoặc đi dạo mát đã vây lại để “tiếp thị”. Nói là “tiếp thị” nhưng thực tế, ở Cửa Lò có tìm “món” này cũng không có vì thị xã làm rất nghiêm, khiến tệ nạn xã hội không có “đất” để sống.

Nguyễn Văn Nhật (Phóng viên TTXVN tại Nghệ An)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN