thethaovanhoa.vn

Big Phil đã nói OK với Chelsea

11/06/2008 10:55 GMT+7

Có lẽ, câu chuyện lê thê và kỳ quặc bậc nhất của bóng đá châu Âu sắp đến hồi kết thúc.

(TT&VH Online) - Có lẽ, câu chuyện lê thê và kỳ quặc bậc nhất của bóng đá châu Âu sắp đến hồi kết thúc. Nó mở màn bằng một vụ sa thải mà ai cũng biết từ trước đó…vài tháng để rồi dường như khép lại bằng một vụ tuyển dụng được giữ kín, ít nhất đến cuối tháng này. Tuy nhiên, mọi dấu hiệu đều cho thấy Big Phil đang trên đường đến Stamford Bridge.

Theo báo chí Anh, cuối cùng thì công cuộc “săn lùng” HLV của Chelsea cũng đã kết thúc cuối tuần qua bằng một bản hợp đồng đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ dù rất nôn nóng công bố tìm được người ngồi lên chiếc ghế nóng mà Avram Grant để lại, Chelsea sẽ phải “hoãn sự sung sướng” ít lâu. Chính tình trạng “câu giờ” này làm tất cả nghĩ đến Big Phil.

Kiểu kín đáo như vậy không phải là phong cách Chelsea (cứ nhớ lại thông tin Grant bị sa thải đã có từ khi mùa giải còn chưa kết thúc là rõ!). Họ buộc phải làm thế theo yêu cầu của “đối tác”, điều đồng nghĩa tân HLV đang bận rộn ở EURO 2008. Hướng sang Áo và Thụy Sĩ, có thể thấy hai gương mặt quen thuộc được đồn đoán từ lâu. Tuy nhiên, khả năng là Big Phil cao hơn Guus Hiddink.

Mới cuối tuần trước, trong cuộc họp báo ở Neuchatel, nơi ĐT BĐN tập trung, Scolari đã một lần nữa khẳng định rằng ông đang toàn tâm toàn ý hướng đến giải đấu. Không biết, đây là lần thứ bao nhiêu Big Phil tuyên bố như vậy. Nhưng lần đầu tiên, ông không loại bỏ khả năng đến với Chelsea sau khi EURO 2008 kết thúc. Thế là quá rõ ràng. Trong bối cảnh đội bóng thành London đã bỏ cuộc với Carlo Ancelotti và tập trung vào Big Phil, một lời bỏ ngỏ như vậy từ đối tượng cũng có thể hiểu như một lời xác nhận. Có thể không muốn làm ảnh hưởng đến ĐT BĐN tại giải, Big Phil đã yêu cầu Chelsea hoãn công bố chính thức. Và về vấn đề này, Chelsea nên rút kinh nghiệm xương máu từ FA. Hai năm trước, cũng chỉ vì vội vàng loan tin trước World Cup 2006 rằng Big Phil sẽ dẫn dắt ĐT Anh, FA đã phải chịu cú “lật kèo” ngoạn mục từ HLV đầy cá tính này.

Chelsea chắc chắn không quên câu chuyện đó. Thật khó mà có được một tuyên bố hay tiết lộ nào từ giới chức CLB. GĐĐH Peter Kenyon đã sang Italia nghỉ Hè như để trốn tránh cánh báo chí. Nhưng thực ra, nó cũng như một tuyên bố chính thức rồi. Nếu chưa tìm được HLV, Kenyon đâu có được an nhàn đến thế?

Trong khi đó, một mùa Hè hứa hẹn rầm rộ ở Stamford Bridge vẫn chỉ rậm rịch ở mức độ…tin đồn. Có lẽ vì vẫn phải đợi việc bổ nhiệm chính thức ông thầy mới nên chuyện người đi, kẻ đến cũng chậm trễ theo. Tương lai của Frank Lampard đang là một trong những chủ đề nóng nhất. Nếu HLV ĐT Anh Fabio Capello khuyến khích Lampard đến Inter để có thêm kinh nghiệm mới thì Chelsea bày tỏ quyết tâm giữ chân anh. Chỉ đợi tiền vệ này kết thúc kỳ nghỉ Hè, ban lãnh đạo sẽ khởi động lại việc thương lượng ký hợp đồng mới.
 

Mang theo Deco và Moutinho

Scolari dự tính mang theo 2 học trò của ông ở ĐT Bồ là Deco và Moutinho đến Stamford Bridge. Vài ngày trước, đã có thông tin Deco sẽ gia nhập Chelsea với giá 15 triệu bảng từ Barca. Deco sẽ thay thế Lampard, vốn nhiều khả năng tái hợp với Mourinho ở Inter. Trong con mắt của Scolari, Moutinho là người kế thừa xứng đáng nhất vị trí của Makelele, tiền vệ phòng ngự. Makelele đã 35 tuổi.

Vũ Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN