Không thể phủ nhận sự sáng tạo và sắc sảo của các tiền vệ và tiền đạo Tây Ban Nha. Thế nhưng cũng không thể chối cãi sự ấu trĩ trong cách phòng thủ của ĐT Nga.
1. Sai lầm của HLV Hiddink

2. Sai lầm của hàng phòng ngự
Không thể phủ nhận sự sáng tạo và sắc sảo của các tiền vệ và tiền đạo Tây Ban Nha. Thế nhưng cũng không thể chối cãi sự ấu trĩ trong cách phòng thủ của ĐT Nga. Chẳng có một hàng phòng ngự nào mà hết lần này đến lần khác đều bị đối phương đánh bằng đúng một đòn: chuyền bóng vào sau lưng cặp trung vệ (3 trong số 4 bàn thua của đội tuyển Nga đến từ những tình huống như thế).
Kỹ năng phòng ngự, tranh chấp bóng cũng là điều mà hàng phòng ngự đội tuyển Nga đều yếu. Họ dễ dàng bị qua mặt trong những tình huống đua tốc độ, Torres hay Villa chỉ cần làm một động tác giả thôi là có đến 2, 3 hậu vệ Nga bị qua mặt. Với một hàng phòng ngự như thế thì việc David Villa lập hattrick cũng là điều dễ hiểu. Và nếu tiền đạo này không "no nê" về cuối trận thì rất có thể cá nhân anh đã có hơn 3 bàn thắng.
3. Thiếu may mắn
Cũng không thể không nhắc đến sự thiếu may mắn của ĐT Nga trong trận này khi mà những cơ hội hiếm hoi của họ lại luôn bị từ chối bởi cột dọc và xà ngang của ĐT Tây Ban Nha. Nếu những tình huống này mà chuyển được thành bàn thắng thì rất có thể trận đấu đã diễn ra theo một chiều hướng khác.
Sau thất bại đậm đà này, cánh cửa vào tứ kết đã hẹp lại rất nhiều trước mắt các chú "gấu" Nga.
Thùy Chi (Hà Nội)