thethaovanhoa.vn

Otto Rehhagel: Đơn giản, ông là King Otto!

10/06/2008 07:10 GMT+7

Mái tóc xám bồng bềnh kiêu hãnh, khuôn mặt cực kỳ manly, sự điềm tĩnh của Otto Rehhagel luôn toát ra một uy quyền đầy thuyết phục trên băng ghế chỉ đạo.

(TT&VH Online) - Mái tóc xám bồng bềnh kiêu hãnh, khuôn mặt cực kỳ manly, sự điềm tĩnh của Otto Rehhagel luôn toát ra một uy quyền đầy thuyết phục trên băng ghế chỉ đạo.

Tại Euro 2008, một lần nữa người ta lại không đánh giá cao đội bóng của người đàn ông trẻ hơn rất nhiều so với cái tuổi 70 ấy. Nhưng nào có hề gì, hơn ai hết, ông hiểu vì sao người ta gọi mình là King Otto.

Con người của kỷ lục

Rehhagel là một trong số ít người được xem là một tượng đài đáng kính nể đến thế, cả với tư cách cầu thủ lẫn HLV. Ông là người của những cái nhất. Ở Bundesliga, ông giữ kỷ lục về số trận thắng nhiều nhất (387), số trận hoà nhiều nhất (205), và cả số trận thua cũng số 1 luôn: 228 trận. Các đội bóng mà Rehhagel từng chơi cũng ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử nước Đức (1.473 bàn), đồng thời để thủng lưới cũng... nhiều hơn bất cứ một đối thủ nào (1.142 lần). Tại Hy Lạp, ông cũng là HLV có số trận cầm quân nhiều nhất (81 trận) cho ĐTQG nước này. Con số đó thậm chí vẫn chưa dừng lại, sau khi ông đồng ý ký hợp đồng tiếp tục cương vị tới năm 2010 - một phần thưởng xứng đáng cho việc Hy Lạp vượt qua vòng loại với thành tích là đội có số điểm nhiều nhất.

Khi trở thành một HLV, sau những chiến tích khó tưởng tượng của Otto với Hy Lạp, người ta đã gọi ông là Vua. Nhưng thực ra từ trước đó, ông cũng đã mang danh King Otto từ nước Đức - như một cách chơi chữ của tên ông với Herakles, con trai của Thần Zeus.
 
HLV Otto Rehhagel
 
Đó là lý do vì sao ông còn có biệt danh "Rehakles". Ông luôn tự tin đến mức không bao giờ tỏ ra lo âu hay sợ hãi trước mọi đối thủ. Nhưng ông cũng chưa bao giờ khiến người ta xem mình là một bạo chúa kiêu ngạo. Đơn giản, Rehakles là một ông Vua, một người luôn biết cai quản và sử dụng hiệu quả mọi thứ trong vương quốc của mình.

Không có gì là không thể

Rất nhiều người đã đánh giá Hy Lạp trong cuộc ra mắt với người Thụy Điển ở Salzburg. Nhưng Rehhagel, như thường lệ, vẫn bình thản trước mặt báo giới. Dường như tất cả đã quên, ai là những nhà ĐKVĐ châu Âu tới đây để bảo vệ danh hiệu. Tất cả đều nói tới Pháp, Italia, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha, hay Tây Ban Nha như những nhà vô địch. Nhưng điều đó không bao giờ xoá bỏ được một thực tế: Otto cùng đội bóng xanh-trắng của ông vẫn sẽ là những ông Vua của châu Âu, khi trái bóng Europass chưa dừng lăn với họ. Và các đối thủ của Hy Lạp cần nhớ rằng: đội bóng của "King Otto" đã đến với Áo và Thụy Sỹ với thành tích đứng đầu bảng có Thổ Nhĩ Kỳ, Na Uy; đã lập kỷ lục về số điểm giành được (31 điểm). Hy Lạp của ông vẫn mạnh về phòng ngự (10 bàn thua - thấp nhất bảng) nhưng bên cạnh đó, họ đã tấn công tốt hơn nhiều: 25 bàn, ngang bằng Thổ và chỉ kém Na Uy (27 bàn).

Tất cả những người Hy Lạp trên thế giới sẽ không bao giờ quên đêm hoa đăng của câu chuyện cổ tích trên xứ Iberia 4 năm về trước. Khi đó, họ đã cùng xé toang lồng ngực với những bài ca về niềm tự hào. Họ đã cùng nắm tay để tận hưởng chiến thắng, cũng như để cùng hét lên không ngần ngại cái tên King Otto trên mỗi góc phố. Vì tất cả những điều đó, Rehhagel sẽ không có quyền thôi mơ ước, không có quyền thôi hy vọng, và chiến đấu. Hơn 10 triệu người dân Hy Lạp sẽ đứng sau ông Vua của mình trong trận chiến với Thụy Điển.

Nhưng hãy tin rằng, "King Otto" không chỉ hướng về chiến thắng trước Thụy Điển. Ông vẫn muốn thêm một lần tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh cao. Với "King Otto", không có gì không là không thể.
 

"King" của Hy Lạp

Xét ở khía cạnh nào, Otto Rehhagel vẫn là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Hy Lạp. Nếu căn cứ vào danh hiệu, chức VĐ EURO 2004 là thành tích lịch sử của người Hy Lạp. Nếu dựa vào thống kê, "King Otto" vẫn là số 1. Hy Lạp dưới thời ông đã đá 81 trận, giành 44 trận thắng, 17 hòa và 20 bại. Tính trung bình, mỗi trận giành được 1,84 điểm. Trước đó, HLV có thành tích tốt nhất với ĐT Hy Lạp là Kostas Polychroniu, trung bình 1,75 điểm/trận. Otto Rehhagel còn lập kỷ lục về số trận dẫn dắt Hy Lạp sau khi chinh phục thành tích 74 trận của Alketas panagoulias.

Yến Thanh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN