Cả Nhật Bản bàng hoàng trước vụ một thanh niên dùng dao đâm loạn xạ vào một đám đông, khiến 7 người bị chết. Hắn là ai và vụ này cảnh báo điều gì cho xã hội Nhật?
(TT&VH Online) - Cả Nhật Bản bàng hoàng trước vụ một thanh niên dùng dao đâm loạn xạ vào một đám đông, khiến 7 người bị chết. Hắn là ai và vụ này cảnh báo điều gì cho xã hội Nhật?
Sứ mạng giết người

Bất thình lình một chiếc xe tải 2 tấn tăng tốc lao thẳng vào đám đông, đâm trúng vài người. Lái xe, một thanh niên trẻ măng, nhảy từ trên ca bin xuống, miệng hò hét loạn xạ còn tay dùng dao đâm liên tiếp vào bất kỳ ai mà anh ta gặp. Chỉ trong vòng mấy phút đã có tới gần hai chục con người bị đâm, nằm la liệt dưới đường, trong các vũng máu. Thủ phạm chỉ bị khống chế khi cảnh sát doạ nổ súng bắn hạ. Y được xác định là Tomohiro Kato, 25 tuổi. Cơn cuồng sát của Kato đã khiến 7 người thiệt mạng, 11 người khác bị thương nặng. Khi tra tay vào còng, y nói rằng đã tới Akihabara để thực hiện cái gọi là "sứ mạng giết người".
Tâm thần bất ổn?
Koto là một lao động theo hợp đồng tạm thời tại một công ty sản xuất linh kiện ô tô ở quận

Những vết sau vụ thảm sát
Về vụ giết người, Kato giải thích rằng y đã mệt mỏi với cuộc sống và từ đây sinh ra ý nghĩ giết người, giết bất cứ ai y gặp. Y thừa nhận đã dùng chiếc điện thoại di động cá nhân để "tường thuật trực tiếp" diễn biến của vụ cuồng sát. "11h45 sáng: Tôi đã tới Akihabara. Hôm nay khu vực này chỉ dành cho người đi bộ, tôi nghĩ thế" - Kato thông báo lên một diễn đàn internet và tin nhắn cuối cùng của y lúc 12h10 có nội dung :"Đã tới giờ rồi".
Đáng chú ý là trước khi ra tay giết người, Kato đã chuyển kế hoạch chi tiết cũng như những lời cảnh báo lên internet."Tôi sẽ đâm chiếc xe vào những người ở đó và nếu cái xe hỏng, tôi sẽ bước ra ngoài cùng một con dao. Vĩnh biệt mọi người" - Kato đã viết đoạn này và tải lên một trang web y hay lui tới vài giờ trước khi ra tay. Trên một trang khác, Kato viết từ ngày 27/5 rằng sẽ có "một thảm hoạ" xảy ra tại Akihabara vào ngày 6/5. Tuy nhiên đã không có ai để ý tới tất cả những cảnh báo này.
"Tôi nghĩ rằng anh ta giết người vì đã chơi điện tử quá nhiều" - Ukyo Murakami, một học sinh 14 tuổi nhận xét - "Tuy nhiên lẽ ra anh ta phải hiểu rằng trong cuộc sống, mọi chuyện không thể bắt đầu lại như trong trò chơi"
Cấu trúc xã hội có vấn đề
Vụ phạm tội của Kato đã khiến nước Nhật chấn động. Khi những lời than khóc cất lên cho các nạn nhân xấu số, cũng là lúc người Nhật tự vấn bản thân. Một câu hỏi lớn nhất lúc này là : "Chuyện gì đang xảy ra trong xã hội Nhật Bản?"

Đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân.
Nhật hiện có tỉ lệ phạm tội thấp nhất trong các nước phát triển. Theo Bộ Tư pháp Nhật, trong năm 2005, tỉ lệ giết người chỉ là 1,1/100.000 người, rất thấp nếu so với mức 3,2 ở Anh, 2,9 ở Đức và 5,6 ở Mỹ. Tuy nhiên ngày càng có nhiều vụ giết người và đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy các sợi dây xã hội gắn kết người Nhật lại với nhau đang trở nên lỏng lẻo, tan rã. Ở nước Nhật ngày xưa, một người thường có xu hướng làm việc cả đời cho một công ty và sống gắn với gia đình. Mọi người luôn có thái độ quan tâm và sống chan hoà với hàng xóm. Nước Nhật ngày nay không còn những công việc suốt đời như thế. Nhiều người Nhật giờ phải chấp nhận làm các công việc tạm bợ để kiếm kế sinh nhai, họ sống trong các căn hộ nhỏ biệt lập trong các thành phố lớn và ít khi tiếp xúc với những người xung quanh.
Sự thay đổi nhanh của xã hội đã khiến nhiều người không thể bắt nhịp kịp.Ước tính có khoảng 1 triệu người Nhật đã tự tách mình ra khỏi xã hội. Họ thích gắn bó với phòng ngủ của mình hơn là ra ngoài đường. Những người này, thường là thanh thiếu niên, dành hàng ngày dài lang thang trên mạng internet, chơi điện tử, xem tivi. Nếu họ ra ngoài thì chỉ là vào ban đêm, tới vài cửa hàng gần nhà để mua đồ ăn vặt.
Ngày càng mất an toàn
Nhật Bản hiện cũng đang đối mặt với vấn nạn tự tử nghiêm trọng. Nước này có tỉ lệ tự sát cao nhất trong số các nước phát triển với 32.000 người thiệt mạng trong năm 2006. Rất có thể Kato là một trong những thanh niên không thích nghi được với xã hội Nhật Bản và cũng đã nghĩ tới cái chết. Có điều y đã lấy mạng của người khác thay vì huỷ hoại cuộc sống bản thân.
Những vụ giết người rùng rợn như vụ cuồng sát của Kato có chiều hướng tăng lên ở Nhật thời gian qua – thí dụ năm 2001, một gã đàn ông xông vào trường tiểu học ở Osaka, đâm chết 8 em học sinh; gần đây một gã đàn ông khác đâm chết một phụ nữ và 7 người khác trong siêu thị tại Ibaraki, bắc Tokyo – là điều cho thấy, cuộc sống ở nước Nhật giờ đây trở nên ít an toàn hơn trước rất nhiều.
Gia Bảo