thethaovanhoa.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đeo băng đội trưởng

09/06/2008 07:00 GMT+7

Tôi rất vinh dự được góp chút sức mình giúp đỡ trẻ em nghèo mổ tim. Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều trận đấu với ý nghĩa tương tự...

(TT&VH Online) - Nằm trong khuôn khổ “Hành trình nối dài chuyện cổ tích”, 18h ngày 8/6 tại Sân vận động Tự do, TP. Huế, đã diễn ra trận đá bóng giữa hai đội U15 TP. Huế - CLB nghệ sĩ Dofilm TP. HCM với mục đích góp phần hồi sinh cho những trái tim.
 Trận đá bóng giữa hai đội U15 TP. Huế - CLB nghệ sĩ Dofilm TP. HCM

Nghệ sỹ, doanh nghiệp, quan chức cùng ra sân

Trận bóng đặc biệt này chỉ diễn ra trong 28 phút, mỗi đội có 14 cầu thủ, cho phép thay 3 lượt cầu thủ. Các bên đều có sự xuất hiện của hai cầu thủ ngoại, điều này tạo nên thế cân bằng và hấp dẫn cho trận đấu. Theo kế hoạch, mỗi bàn thắng ghi được trị giá 2.008 USD, nhưng do trục trặc từ phía nhà tài trợ, cuối cùng, Ban tổ chức thống nhất sẽ trao kinh phí mổ tim trị giá 2.008 USD cho một trường hợp đặc biệt nằm ngoài danh sách 28 em nhỏ đã chọn.

Khán giả cỗ vũ cho trận bóng “đặc biệt” hầu hết là trẻ em và các bà mẹ. Trận bóng không phân biệt giới tính, tuổi tác, xuất thân hay địa vị, tất cả đều bình đẳng trong màu áo cầu thủ, tiếp sức cho những giấc mơ tuổi thơ, là phép màu hồi sinh cho những trái tim bé bỏng. Đội U15 TP. Huế ra quân trong màu áo vàng truyền thống, Dofilm mang áo xanh. Hai vợ chồng nghệ sỹ Thanh Thúy - Đức Thịnh là tâm điểm của sự chú ý trong trận bóng đặc biệt này. “Thanh Thúy cho biết: “Thúy chỉ đi theo cổ vũ anh Thịnh, nhưng đến đây được yêu cầu vào sân, thế là khởi động “zô” luôn. Cũng may hồi nhỏ Thúy rất hay chơi trò con trai nên bây giờ chắc cũng cầm cự được chút ít”.
Diễn viên Thanh Thuý vui mừng khi hoàn thành nhiệm vụ

Tuy nhiên, sức liễu yếu đào tơ, sau khi đội nhà bị thủng lưới, Thanh Thúy mới chịu rời sân. Cầu thủ số 11- diễn viên Nhật Cường chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng được tham gia trận bóng đặc biệt này. Anh em trong đoàn tạm hoãn các show diễn để ra Huế tham dự!”.

Thi đấu bằng tình hữu nghị, song trình độ chuyên môn đã giúp đội U15 TP. Huế xử lý khéo léo các tình huống và ghi 5 bàn thắng vào lưới đội Dofilm, trong đó có 3 bàn thắng của hai cầu thủ ngoại Flavio Dba Silvio và Macello. Liên tục thay người và đổi chiến lược, cuối cùng đội Dofilm cũng ghi được hai bàn thắng nhờ công của diễn viên Nhật Cường, đạo diễn Đỗ Quang Minh. Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 5-2, nghiêng về đội U15 TP - Huế.

Đội trưởng mang áo số 7 - ông Nguyễn Ngọc Thiện - Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế sau khi đưa bóng giúp đồng đội ghi bàn, nâng tỷ số lên 5-2, hồ hởi: “Tôi rất vinh dự được góp chút sức mình giúp đỡ trẻ em nghèo mổ tim. Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều trận đấu với ý nghĩa tương tự. Không chỉ riêng tôi, tôi nghĩ, ai cũng mong muốn tham gia vào trận đấu bóng đầy ý nghĩa như thế này”.

Một trái tim được hồi sinh

Hai mẹ con bé Phương – em bé sẽ được mổ tim
Ngay sau khi kết thúc trận đấu, BTC “Hành trình nối dài chuyện cổ tích” đã trao kinh phí mổ tim cho bé Nguyễn Thân Nguyên Phương, ở 4/121 Ngô Đức Kế, TP Huế để phẫu thuật cho bé trong thời gian sớm nhất.

Chị Thân Thị Ánh Nguyệt, mẹ cháu Nguyễn Thân Nguyên Phương (SN 10/1/2006) xúc động khi biết tin con gái mình được chương trình hỗ trợ mổ tim. Vợ chồng chị làm nghề bán ve chai nhưng đã từng cứu giúp 69 người dân trong trận đại hồng thuỷ năm 1999. Tuy sống kham khổ nhưng hàng xóm láng giềng ai cũng quý trọng gia đình chị bởi tính chịu thương chịu khó và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Chị Nguyệt nói trong nước mắt: “Vậy là con tôi được sống rồi. Xin cảm ơn tấm lòng của Hành trình, tấm lòng các em thiếu nhi khắp cả nước đã cho cháu có cơ hội được sống. Sau này tôi sẽ kể cho cháu nghe “phép màu” giúp cháu được hồi sinh. Cổ tích là có thật, tôi tin nếu mọi người sống tốt sẽ được hái quả ngọt”.

Khang An

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN