Đã có hơn 55 ngàn lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh TT-Huế, trong đó, có 13.200 khách quốc tế. So với Festival 2006, tỷ lệ khách quốc tế và Việt Kiều tăng gấp đôi.
(TT&VH Online) - Sau 3 ngày diễn ra Festival, có hơn 55 ngàn lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh TT-Huế, trong đó, có 13.200 khách quốc tế. So với Festival 2006, tỷ lệ khách quốc tế và Việt Kiều tăng gấp đôi.
Mới lạ, hoành tráng
Đó là đánh giá của công chúng và các nhà nghiên cứu về một số lễ hội mới được xây dựng trong Festival lần này. Đặc biệt, “Ấn tượng sông Hương” trong ngày đầu tiên thu hút gần 10.000 lượt người xem. Không chỉ hấp dẫn bởi “đại sân khấu” đặc biệt kéo dài suốt 12km, lịch sử dòng sông, con người, các điểm di tích được kết nối một cách linh hoạt, dẫn dắt người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. “Lễ đăng quang của Hoàng đế Quang Trung” thể hiện sự uy nghiêm, dũng mạnh của vị anh hùng áo vải với hơn 1.000 diễn viên quần chúng tham gia, thể hiện cuộc “hành quân thần tốc” tiêu diệt quân xâm lược. Chương trình này đã khái quát được hào khí của người Việt khi tổ quốc lâm nguy.
|
Nhả âm trong khi đang hít đất
Chương trình “Cung đàn xưa” được trình diễn tại Cung Trường Sanh (Đại Nội) trong các tối 4,5, 6,7/6 với sự tham gia của các ca sĩ Mai Hoa, Lệ Thu, Cao Minh… Không chỉ thu hút người xem bằng những bài ca trữ tình của Nguyễn Văn Thương, Đặng Thế Phong, Đoàn Chuẩn – Từ Linh… ca sĩ Cao Minh vừa biểu diễn vừa hít đất một cách điệu nghệ. Đây không phải chiêu “độc” câu khách, mà là kỹ thuật âm thanh Cao Minh vừa được một chuyên gia Israel truyền dạy. |
Vẫn có thể nhặt ra “sạn” từ các chương trình.
Vì thuyền đi quá xa nên du khách không thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng tất cả quang cảnh, lễ tế trên bờ trong “Huyền thoại sông Hương”; nhạc quá lớn, trong khi tiếng thuyết minh quá nhỏ. Do không có sự thống nhất từ ban tổ chức “Lễ tế Nam Giao”, các nữ phóng viên “khăn đóng áo dài” theo quy định vẫn không được vào hiện trường tác nghiệp. Bố trí các sân khấu trong khu vực Đại Nội chưa chặt chẽ khiến âm thanh của chương trình này lấn át chương trình khác. Sự cố cúp điện tại một số sân khấu trong đêm 4/6 làm gián đoạn nhiều chương trình biểu diễn, thậm chí có đoàn phải ngưng biểu diễn. Các “sự cố” này được BTC Festival ghi nhận và hứa sẽ khắc phục trong những tour sắp tới.
Du khách đọc mẩu tin cảnh báo mất cắp khi xem
“Truyện Kiều trên đá” tại Công viên 3 tháng 2 |
Thu hồi 60 viên đá cuội viết Truyện Kiều từ…túi người xem!
Như TT&VH Online và một số phương tiện thông tin đại chúng đã phản ảnh, đây là Fesstival lần thứ 2 có tác phẩm nghệ thuật bị xâm hại. Chủ nhân “Truyện Kiều trên đá” – Nguyễn Văn Tân càng lo lắng hơn vì tình trạng “đánh cắp” thơ Kiều vẫn tái diễn. Sau khi mất hơn 150 viên đá cuội, 2h sáng 7/2, Tân còn bị kẻ gian lấy trộm ví tiền và giấy tờ tùy thân tại hiện trường cuộc triển lãm (công viên 3 tháng 2 – Lê Lợi).
Tại các vị trí đá cuội bị đánh cắp, Tân cho dán tờ báo địa phương thông tin “Đá cuội không cánh mà bay…” để cảnh báo người xem, song tình hình vẫn không khá hơn. Một số người “táy máy” cố ý gây gổ khi bị tác giả phát hiện “trộm thơ Kiều”. “Phát hiện nhưng đành bất lực. Tôi chẳng thể mạnh tay hay có biện pháp cảnh cáo nào. Lúc mất cắp không thấy lực lượng công an để trình báo. Mà cũng quá nhiều, không thể trình báo được. Ngay trong hai ngày đầu tiên đã thu hồi 60 viên đá cuội từ túi người xem”.
Được biết, Tân vừa viết đơn báo cáo tình hình với BTC Festival, đồng thời xin tăng cường thêm 5 tình nguyện viên bảo vệ tác phẩm. An ninh khu vực công viên 3 tháng 2 dường như đang bị thả lỏng, trong khi khu vực này đang triển khai trưng bày một số tác phẩm sắp đặt và triển lãm tranh của “Hành trình nối dài chuyện cổ tích”.
Cách đây vài hôm, bạn Nguyễn Xuân Hòa, một tình nguyện viên của “Hành trình nối dài chuyện cổ tích” bị kẻ gian lấy cắp chiếc xe đạp mới mua trong lúc đang bảo quản tranh vẽ. Trả lời về tình trạng này, ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng BTC Festival Huế 2008 cho rằng:“Cần tìm hiểu nguyên nhân của sự việc, và công việc này nhờ vào… phóng viên ( ?!)”, ông Hòa đã khẳng định tại cuộc họp báo tổng kết Tour 1 như vậy.
Khang An