Ít xuất hiện trên báo chí, thời gian này, nhạc sỹ Lê Minh Sơn có vẻ… ẩn mình. Thật ra, anh đang ấp ủ nhiều dự định và cảm hứng sáng tác vẫn như mạch nguồn tuôn chảy.
(TT&VH Online) - Ít xuất hiện trên báo chí, thời gian này, nhạc sỹ Lê Minh Sơn có vẻ… ẩn mình. Thật ra, anh đang ấp ủ nhiều dự định và cảm hứng sáng tác vẫn như mạch nguồn tuôn chảy.

Là người mê thích bóng đá và còn là chân sút có hạng từ thuở ấu thơ, từ hồi ở làng Ba la Bông đỏ (nay là thị xã Ba La Bông Đỏ thuộc TP.Hà Đông), Lê Minh Sơn có nhiều ý tưởng âm nhạc thú vị dành cho trái bóng. Nhưng dường như… yêu nhau quá khiến nhạc sỹ khó thốt thành lời, nên mùa World Cup vừa qua, anh thổ lộ với TT&VH Online sẽ viết về nỗi buồn sau trái bóng, nhưng đến nay vẫn chưa thấy bài hát ấy đâu.
Thì đây, Euro năm nay, nhạc sỹ họ Lê sẽ tung ra bài hát về bóng đá với những cảm xúc nhen lên từ những kỷ niệm thuở ấu thơ. Trong ca khúc này của anh, có “quần đùi, áo số”, có “anh mang, mang theo ước vọng của cha, mang theo khát vọng của mẹ…”. Ca khúc này anh viết dành cho tất cả những người yêu bóng đá nhưng nếu nó gắn riêng với một đội bóng để mỗi khi họ hát vang lên, ca khúc này sẽ trở thành “đội tuyển ca”… Theo anh, ca khúc này phù hợp với một cặp song ca khi trình diễn và chất nhạc của nó mang hơi hướng bài hát Mùa hè nước Ý vang lên ở World Cup 1990.
Lê Minh Sơn tâm sự, viết về bóng đá và mỗi lần tự xướng lên ca khúc rồi ghi âm vào điện thoại, không những anh cảm thấy máu chảy rần rật dưới da mà cả người cũng bừng nóng như bước ra sân cỏ. “Tôi không chỉ viết về niềm sảng khoái do trái bóng đem lại mà chính là những nỗi niềm phía sau trái bóng, sau bước chân của mỗi cầu thủ trên sân cỏ”, anh tâm sự.
Tháng Euro này, Lê Minh Sơn… quyết tâm dành thời gian để xem đủ các trận đấu. Anh và cu Nồi (tên thật mật của con trai anh), sẽ ngồi bó gối ở phòng khách xem bóng và… tha hồ hò hét. Cậu con trai của anh mê âm nhạc, thuộc rất nhiều ca khúc của bố và cùng niềm say mê bóng đá.
Sau một tháng ăn ngủ với trái bóng, tháng Bảy tới, Lê Minh Sơn sẽ dốc sức chuẩn bị cho live show “Lê Minh Sơn.net viet” vào các đêm 1, 2 và 3/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tin rằng, trái bóng ở sân cỏ châu Âu sẽ tạo thêm hưng phấn để nhạc sỹ của Chạy trốn, Ôi quê tôi, Chuồn chuồn ớt, À í a… trình làng nhiều ý tưởng và sản phẩm âm nhạc mới mẻ, sau những live show liên tiếp của anh trong năm ngoái…
Hải Đông