Donadoni không quá nao núng bởi sự vắng mặt của Fabio Cannavaro vì ông có thể đặt niềm tin vào người đồng đội một thời Christina Panucci.
(TT&VH Online) - Donadoni không quá nao núng bởi sự vắng mặt của Fabio Cannavaro vì ông có thể đặt niềm tin vào người đồng đội một thời Christian Panucci. Nhưng HLV này đã bắt đầu đứng ngồi không yên khi mà ngay cả Panucci cũng quỵ xuống trong một buổi tập. Dù chấn thương không nghiêm trọng, song nó cũng khiến mái tóc Donadoni càng thêm bạc...

Chiều thứ Sáu 6/6, lão tướng 35 tuổi, Panucci đã ngã xuống sân sau một loạt những động tác chạy rướn trong bài tập rèn độ dẻo dai và phải kết thúc sớm buổi tập trong sự chăm sóc của các bác sỹ. Anh đã gặp phải một chấn thương ở đầu gối phải, mà theo các xét nghiệm mới nhất, là một dạng căng dây chằng đầu gối, thứ chấn thương đã khiến hàng loạt ngôi sao ở Serie A như Kaka, Ibrahimovic, Totti hay Mutu phải nghỉ thi đấu thời gian dài ở mùa bóng vừa kết thúc. Tuy trường hợp của Panucci không quá nghiêm trọng và anh đang rất tự tin có thể trở lại kịp thời để dự trận đấu ra quân với Hà Lan, song rõ ràng với các chấn thương của Cannavaro và Panucci, Azzurri của HLV Donadoni đang thể hiện một tình trạng thể lực hết sức mong manh.
Rèn thể lực đã là nhiệm vụ tối thượng của ĐT Italia khi bắt đầu bước chân đến Áo hôm 2/6, bởi đội hình gồm toàn các lão tướng ấy cần phải được chuẩn bị nền tảng thể lực cực tốt nếu muốn đi đến tận cùng giải đấu, cũng như giải quyết sự mệt mỏi sau một mùa bóng dài. Khi đó, Azzurri chỉ có 4 cầu thủ chưa đạt thể lực tốt, là Materazzi, De Rossi, Perrotta và thủ môn số 3 De Sanctis. Nhưng không ai trong số họ gặp vấn đề, mà lại là Cannavaro và Panucci, những cầu thủ lớn tuổi nhất đội.
Sau chấn thương của Cannavaro, người Italia đã lên án chính sách “dưỡng lão” mà Donadoni thực hiện trong đội tuyển, với 14 cầu thủ trên 30 tuổi dự EURO 2008, nhiều nhất trong lịch sử. Người ta lo ngại Azzurri rồi cũng sẽ thất bại giống như Milan ở mùa giải vừa qua vì sự già nua ấy. Chấn thương của Panucci rõ ràng sẽ vừa khiến những ý kiến chỉ trích hướng đến Donadoni dày đặc thêm, vừa cho thấy những vấn đề mà người hâm mộ lo ngại là có thực. Giờ đây người ta e rằng Panucci chưa phải là người cuối cùng, bởi giải đấu còn chưa bắt đầu, sự khốc liệt và những hiểm họa vẫn còn ở trước mắt.
Donadoni lạc vào mê cung
Ngay từ khi Panucci chưa dính chấn thương, hàng thủ của Italia đã bị đặt một dấu hỏi khổng lồ về tính hiệu quả, một khi khả năng và vai trò thủ lĩnh của Fabio Cannavaro không có người kế thừa xứng đáng. Panucci là người duy nhất trong số các hậu vệ có thể thay thế vị trí ấy của Cannavaro, chưa kể đến sự đa năng có thể giúp Donadoni linh hoạt hơn trong các phương án nhân sự. Lúc này, không còn cả Panucci, Donadoni đang rơi vào một trạng thái hoang mang, không chỉ vì ông sẽ phải thiết lập một hàng thủ chưa từng có trong kế hoạch trước khi đến Áo (Zambrotta, Barzagli, Materazzi, Grosso), mà còn bởi nếu Zambrotta gặp vấn đề, hoặc chơi kém, ông sẽ khuyết hoàn toàn cánh phải. Người duy nhất chơi được ở biên phải là Panucci.
Nhưng hàng thủ không phải là băn khoăn duy nhất của Donadoni, khi những chấn thương liên tiếp khiến ông phải điều chỉnh cả hệ thống chiến thuật. Người Italia mới đây đã kịch liệt chỉ trích vị HLV 45 tuổi vì đã thực hiện quá ít các trận giao hữu trước giải, để bây giờ không thể kiểm chứng được thực lực của các phương án nhân sự “ghép vội” sau những chấn thương, và quả thực là như thế.
Trong các buổi tập sau chấn thương của Cannavaro, Donadoni hướng đến sơ đồ 4-1-4-1, nhưng sau chấn thương của Panucci, ông đột nhiên lại quay sang thử nghiệm lại sơ đồ 4-2-3-1, rồi 4-4-2 với tiêu chí tăng cường công tác phòng ngự hơn nữa. Rõ ràng phải đối mặt với một Hà Lan chỉ biết chơi tấn công và có những cầu thủ tấn công nguy hiểm, thì việc tập trung phòng thủ là hợp lý, song bản chất trong lối chơi của Italia dưới thời Donadoni không nằm ở khả năng phòng thủ. Nếu không hướng lên phía trước, Donadoni sẽ không thể hiện được dấu ấn của ông.
Vấn đề là hiện nay người ta vẫn chưa biết Donadoni đã tìm ra được hướng đi đúng đắn chưa sau khi đã quay cuồng với các thử nghiệm và thử nghiệm. Chỉ còn 1 ngày nữa là phải bước ra sân để chơi trận đấu được xem là sống còn với Hà Lan, nhưng tất cả những gì người ta được biết về diện mạo của đội ĐKVĐ thế giới vẫn chỉ là một sự mông lung.
Bách Việt