thethaovanhoa.vn

Girl teen mê EURO như ai!

08/06/2008 23:15 GMT+7

A lô. Có xem trận tối nay không? Hôm nay bắt trận nào? Tôi bắt Thụy Sỹ. Trận tối nay hòa thôi, mở màn như thế là được rồi"

"A lô. Có xem trận tối nay không? Hôm nay bắt trận nào? Tôi bắt Thụy Sỹ. Trận tối nay hòa thôi, mở màn như thế là được rồi". Nghe những đoạn hội thoại trên ai cũng ngỡ là của các fan nam đang cá cược với nhau về bóng đá nhưng đó lại là của hai nữ cổ động viên cuồng nhiệt.

Ký túc xá nữ của Học viện Báo chí (Hà Nội) 23h, tiếng í ới gọi nhau tập trung ở phòng Hải xem trận khai mạc của Euro làm xôn xao cả ký túc. 6-7 fan nữ ngồi chụm đầu trước màn hình tivi chăm chú theo dõi từng đường bóng rồi bình luận rôm rả, thỉng thoảng lại hô to: "Hay. Vào... vào đi. Giời ơi, việt vị rồi".

Chiếc TV Sony 14 inch được cả phòng góp tiền mua đợt Cúp C1 vừa rồi chỉ với mục đích... xem bóng đá. Đợt tranh Cúp C1, Hải sẵn sàng thức đêm chỉ để xem trận đấu có đội tuyển Anh: "Quan trọng là mình thích và thấy thỏa mãn sau khi được chứng kiến những đường bóng đẹp, chứng kiến cầu thủ mình yêu quý thi đấu thì chẳng thấy mệt gì cả", tiền đạo của đội bóng lớp Lịch Sử Đảng K24 này tâm sự.


Nữ sinh thâu đêm cùng trái bóng

Với nhanh lấy chiếc điện thoại Bình bấm nhoay nhoáy: "Tớ phải hẹn giờ xem trận sau, Bồ Đào Nha gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Trận này hứa hẹn sẽ kịch tính và hoành tráng. Không xem tiếc lắm. Thức thông để xem hai trận luôn. Khóa luận làm xong rồi nên không lo nữa. Mai ngủ nướng cũng được". Hỏi về bóng đá, ai trong phòng 207 này cũng nhắc tới Bình, một fan cuồng nhiệt của trái bóng tròn với những kỷ niệm buồn vui, cả nụ cười và không thiếu những giọt nước mắt cho đội bóng mình yêu thích.

Đam mê đội tuyển Anh nhưng năm nay Anh không có mặt trong EURO. Tuy vậy, cả Bình và Hải vẫn không vì thế mà giảm nhiệt cho từng trận đấu: "Anh của tớ không đá nhưng tớ còn Italia và nhiều đội đá hay nên không thể bỏ lỡ. EURO là dịp được cả thế giới chờ đợi, mình không hòa vào thế giới thì còn hòa vào đâu".

Còn nhớ giải C1 mới đây, cả phòng 7 người kéo nhau ra quán cà phê xem trận chung kết. Xem xong nhìn đồng hồ đã 5h sáng, về lúc này cũng không vào được ký túc, 7 cô nàng ngồi luôn tại quán chờ tới khi trời sáng mới về. "Nhìn cả quán chẳng thấy đứa con gái nào, có mỗi bàn của bọn tớ. Ai vào xem cũng phải ngoái lại nhìn nhưng khi vào trận đấu rồi thì ai cũng như ai, tập trung hò hét, cổ vũ mà quên đi bọn tớ là con gái", Hải hồ hởi kể lại.


Đôi mắt luôn dõi theo từng đường bóng lăn

Hình ảnh các bóng hồng xuất hiện trong các quán cà phê bóng đá những đợt có các giải đấu quan trọng hay những trận đinh thường rất hiếm gặp. Tuy nhiên, môn thể thao vua này không kén người xem, không dành riêng cho bất cứ ai, dù là nam hay nữ miễn là có niềm đam mê với trái bóng, sẵn sàng thức để chờ đón những màn trình diễn của các nghệ sĩ sân cỏ thì đều có thể trở thành fan ruột.

Phòng xem tivi ở tầng 1 nhà D6, ký túc xá Đại học Hà Nội luôn chật cứng mỗi khi có giải đấu quan trọng hay những trận đấu kinh điển. Trong số người xem lại đa phần là nữ. Chưa đến giờ khai mạc EURO nhưng các hàng ghế trong phòng đã không còn chỗ trống. Dinh vội vàng "ngược" lên tận tầng 6 để vác chiếc ghế nhựa xuống để đứng lên xem. Học khoa Nhật nhưng cô nàng lại thích đội tuyển Italia chỉ vì một lý do... có nhiều cầu thủ đẹp trai: "Những đợt hô "vào" vang lên làm nóng không khí trong phòng xem. Phòng tớ cũng có tivi nhưng xuống đây xem thích hơn. Mọi người hô mình cũng thấy như được lan truyền niềm đam mê".

Cũng như Dinh, Trang (khu tập thể Đại học Bách Khoa) mới đầu cũng không "tỏ tường" về môn thể thao này lắm nhưng thấy cả nhà ngồi xem, cô nàng cũng mon men lại gần và mê lúc nào không biết. Lúc đầu xem chưa biết thế nào là việt vị nhưng càng xem nhiều càng lại được ông anh trai là thần tượng của đội Manchester giải "ngố" nên bây giờ cô nàng còn có thể nhìn ra cả đội hình chiến thuật của trận đấu. Có người yêu là "cạ cứng" bóng đá, Trang càng thoải mái thể hiện niềm đam mê của mình mà không sợ bị "lệch pha".


Sắm đồ cổ động chẳng kém gì đấng mày râu

"Không gì có thể diễn tả nổi nỗi buồn sau trận thua của đội bóng mình yêu thích. Có lần tớ đã khóc vì đội Manchester của tới bị thất bại. Ban trai còn "đá đểu" vì đội tớ thua. Anh ấy thấy mình thích bóng đá thì mừng lắm vì sẽ có người trao đổi sau mỗi bàn thắng đẹp trong EURO lần này".

Đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới nhưng Trà My vẫn trốn bố mẹ xem EURO. Trái với vẻ ngoài dịu dàng và hiền hiền của cô bé là một niềm đam mê cuồng nhiệt với bóng đá. Am hiểu tường tận về các cầu thủ, chiến thuật, đội hình thi đấu, Trà My luôn khiến các bạn khác giới "nhầm" tưởng mình đang nói chuyện với con trai.

Tiết lộ về những kế hoạch xem bóng, Trà My tâm sự: "Học đêm ôn thi nên xuống nhà xem trộm sẽ không bị bố mẹ em phát hiện. Ước gì năm nay chưa phải thi đại học, em sẽ được xem thoải mái. Lo lắng cho kỳ thi nhưng đã không xem thì thôi chứ thích rồi là phải xem cho bằng được".

Trận đấu đêm khai mạc EURO đã kết thúc trong nỗi buồn của người Thụy Sỹ và miền hân hoan của các cổ động viên của đội tuyển Cộng hòa Czech. Trong phòng 207, đến giờ phút này chỉ còn trụ lại 2 cô nàng là Hải và Bình xem tiếp trận sau, còn lại, mọi người đã lên giường đi ngủ từ lâu. Bóng đá vẫn luôn đem đến điều bất ngờ thú vị không báo trước. Và, con gái mê bóng đá là điều thú vị nhất mà môn thể thao của hàng triệu người trên khắp hành tinh này mang lại.

 Theo Nông Nghiệp Việt Nam

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN