thethaovanhoa.vn

Scolari: Người quân tử

07/06/2008 10:31 GMT+7

Không chỉ cậu học trò Cristiano Ronaldo, cả ông thầy Scolari cũng đang sống với những tin đồn.

(TT&VH Online) - Không chỉ cậu học trò Cristiano Ronaldo, cả ông thầy Scolari cũng đang sống với những tin đồn. Tháng trước, ông là ứng cử viên nặng ký nhất thay thế Eriksson ở Man City. Nhưng giờ, khi đội bóng áo Xanh thành Manchester đã tìm được HLV mới (Mark Hughes) thì Scolari lại trở thành mục tiêu số 1 của Chelsea.

Tuy vậy, trái ngược với vẻ lấp lửng của Ronaldo, Scolari hoàn toàn im lặng. Ông muốn tập trung tối đa cho chiến dịch EURO 2008. Tương lai của ông sẽ chỉ được quyết định sau khi VCK kết thúc.

“Felipao” chưa bao giờ coi tiền nong là mục tiêu số 1. Nếu vì tiền thì ông đã nhận lời dẫn dắt đội tuyển Anh từ cách đây 2 năm chứ không phải đợi đến khi các ông chủ giàu có ở Premier League mời mọc. Người đàn ông 59 tuổi, thích đọc Binh pháp Tôn tử này cảm thấy như ông vẫn còn đang mắc nợ người BĐN. Bốn năm trước, ông đã thất bại trong việc dẫn dắt “Thế hệ vàng” của bóng đá BĐN giành vòng nguyệt quế ngay trên sân nhà. Và vì vậy, ông đã quyết định ở lại để thử thời vận thêm một lần nữa.

Tính cách của Scolari là thế, dám làm, dám chịu, thậm chí là pha chút “quân tử Tàu” như trong những cuốn sách mà ông gối đầu giường. Vì thế mới có chuyện năm 2002, ông đã thách thức cả 150 triệu người Brazil, trong đó có cả Tổng thống nước này khi nhất quyết không gọi Romario vào đội tuyển Vàng – Xanh dự World Cup 2002. Và sau đó, tất cả đã đều phải thừa nhận rằng “Felipao” đã đúng khi ông dẫn dắt đội nhà giành cú “Penta” (chức VĐTG lần thứ 5).

Hay chẳng nói đâu xa, ngay ở vòng loại EURO 2008 này, Scolari đã lại gây sốc khi tung nắm đấm vào mặt trung vệ Dragutinovic của Serbia bên ngoài đường pitch trong trận đấu diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái ở Lisbon. Sau đó, Scolari đã xin lỗi nạn nhân, nhưng cũng nói thêm rằng đó là một hành động hết sức ... bình thường vì trung vệ người Serbia đã xúc phạm đến gia đình ông.

Nếu một người đàn ông đã xấp xỉ 60 còn có thể tung nắm đấm thì cũng có nghĩa là sức chiến đấu của ông vẫn còn căng tràn. Trên sân cỏ, Scolari gần như không lúc nào ngồi yên mà liên tục hò hét, thúc giục các học trò. Chính tính cách mạnh mẽ ấy đã biến ĐT BĐN trở thành một trong những ứng cử viên nặng ký trong những giải đấu lớn gần đây. Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa BĐN của Scolari với BĐN dưới thời những HLV tiền nhiệm.

Với Scolari, lợi ích tập thể luôn được đặt lên trên hết và không một cá nhân nào có thể đứng trên cả đội bóng. Khi Scolari đưa cầu thủ đồng hương Deco vào ĐT BĐN, ông đã vấp phải sự chống đối dữ dội của các công thần thuộc thế hệ vàng như Rui Costa hay Figo. Thế nhưng sau đó, tất cả đều phải phục tùng quyết định ấy, và thậm chí Rui Costa còn bị bắn lên ghế dự bị để nhường chỗ cho Deco. Lần này cũng vậy, Ronaldo có thể “làm cao” ở đâu đó, nhưng ở ĐT BĐN, ngôi sao này cũng phải phục tùng tuyệt đối sự chỉ đạo của “Felipao”. Cũng cần nhắc thêm là trước khi đến Áo và Thụy Sỹ, Scolari cũng đã gây sốc với quyết định loại Maniche, người hùng ở EURO 2004.

Những phẩm chất nói trên của Scolari cũng chính là lý do khiến ông trở thành ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế HLV tại Stamford Bridge. Trong mắt Abramovich và các cộng sự thì HLV người Brazil là người thích hợp nhất để siết chặt kỷ luật trong phòng thay đồ của Chelsea, vốn có quá nhiều cá tính lớn.

Tuy nhiên, đó là chuyện của hậu EURO 2008. Còn giờ, mục tiêu tối thượng của Scolari là hướng đến chiếc Cúp bạc mà ông cùng các học trò đã để lỡ ngay trên đất BĐN 4 năm trước. Do đó, “Felipao” cần một cú “đề pa” hoàn hảo, bắt đầu từ trận gặp TNK đêm nay.
 
 

Đã tiếp xúc với Chelsea

Đúng ra là người đại diện của Scolari, Gilmar Veloz đã có cuộc nói chuyện với CEO của Chelsea, Peter Kenyon. Theo Veloz thì Chelsea rất ấn tượng với bảng thành tích của Scolari, cũng như cách “trị sao” của nhà cầm quân người Brazil. Trước đó, LĐBĐ BĐN cũng đã đồng ý sẽ “nhả” Scolari sau EURO 2008. Theo báo chí Anh thì nếu nhận lời dẫn dắt Chelsea, Scolari sẽ nhận được mức lương là 5 triệu bảng một năm.

2 lần thắng người Thổ

Khi dẫn dắt Brazil trong chiến dịch giành Cúp Vàng thế giới năm 2002, Scolari đã 2 lần đối đầu với ĐT TNK (khi đó được dẫn dắt bởi HLV Senol Gunes), và trong cả 2 lần đó, Felipao đều là người giành chiến thắng. Ở vòng bảng, Brazil đã thắng TNK 2-1 nhờ công của Ronaldo và Rivaldo, bàn gỡ của TNK do Hasan Sas ghi. Vào tới vòng bán kết, 2 đội lại chạm trán nhau 1 lần nữa, và khi ấy, Ronaldo đã ghi bàn duy nhất đưa Brazil vào chung kết.

Hoàng Nhật

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN