thethaovanhoa.vn

EURO 2008, bia và bóng đá

07/06/2008 18:22 GMT+7

Không khí bóng đá đang quét sạch tan những lo toan trong đầu óc của các "trụ cột gia đình" ở Hà thành, khi trước mặt họ lúc này chỉ còn sự hưởng thụ từ bia và bóng đá...

Hà Nội ngày cuối tuần, áp giờ EURO khởi tranh, các quán bia hơi vẫn ồn ã. Thay vào sự mệt mỏi của những khuôn mặt thường ngày phải trải qua những cú sốc vì sự đi xuống không phanh của chứng khoán và sự leo thang của giá cả, bỗng rạng rỡ lên những gương mặt khác.

Không khí hồ hởi của môn thể thao vua đang như quét sạch tan những lo toan trong đầu óc của các "trụ cột gia đình" ở Hà thành, khi trước mặt họ lúc này chỉ còn sự hưởng thụ từ bia và bóng đá...

Quẳng gánh lo âu

Tôi ra quán bia Hương uống bia hơi theo hẹn vào lúc cuối chiều. Khác mọi lần, ẩm khách có vẻ đông hơn và có thêm rất nhiều người mới. Bên trái, nơi có năm - sáu "lão tướng" một thời từng là những ngôi sao trên sân cỏ, mặt ai nấy như muốn phồng rộp lên vì hứng chí tranh luận về những trận đấu sắp diễn ra.

Xa một chút là mấy bác buôn xe máy ở phố Phùng Hưng, những mong mưa thuận, gió hoà cho giá xe dễ mua, dễ bán, giờ đây một tay nâng cốc bia, tay kia vung văng bàn luận rôm rả về những trận cầu nảy lửa sắp diễn ra. Cả ngõ bia nhỏ nhắn đầy ắp tiếng người, coi EURO là dịp để xả hơi, quẳng gánh lo âu thường nhật.


Lại một mùa bóng đá và bia hơi đã về

Bia bắt đầu ngà men, cũng là lúc các bàn nhậu tăng thêm phần căng thẳng. Cuộc đụng đầu giữa Thụy Sĩ và Czech được dân mộ điệu chú ý hơn cả, bởi đây là trận khai mạc, hơn nữa lại diễn ra lúc 23 giờ - giờ đẹp của người khó ngủ. Vài người lo xa hơn, nghĩ đến 4 ông lớn góp mặt trong các trận bán kết.
Số sành điệu khác thì đi ngay đến trận chung kết, trong số đó bất biết đội kia là ai, đội còn lại cứ nghiễm nhiên phải là Đức. Anh Khải - chủ một quán càphê danh tiếng ở phố Hà Bà Trưng - lo xa cho mấy ngôi sao sợ bị đốn đau sau kỳ EURO, khó còn đường tìm về câu lạc bộ mà họ đang đầu quân, đang hàng tháng thụ hưởng những khoản lương khổng lồ. Anh này nói vui, nếu ngộ nhỡ Ronaldo, Nani bị chấn thương thì lấy ai thế chỗ cho họ ở Manchester và khi ấy CLB này đi xuống, lấy đâu ra tín đồ "bắt cửa" chơi độ.

Đẳng cấp văn hoá

Ông Nam "say" nãy giờ vẫn ngồi im thin thít, đợi thiên hạ vãn miệng, mới "nổ". Ông bảo "cái anh bia HN thực ra lại là bia của Đức". Thấy mọi người mắt tròn, mắt dẹt nhìn như xoáy mình, ông giải thích: "Năm 1890, người Pháp đã xây nhà máy bia tại HN, chủ yếu là để phục vụ họ và những công chức Việt Nam sống tại một số thành phố lớn ở miền Bắc. Năm 1954, khi miền Bắc được giải phóng, nhà máy bia được đổi tên là Nhà máy bia HN.

Năm 1978, nhà máy được CHDC Đức giúp đỡ cải tạo nhà nấu và năm 1983, nhà máy liên hợp được đưa vào sử dụng nâng công suất lên 30 triệu lít/năm. Cũng năm này, nhà máy bia đổi tên thành Cty bia HN. Như vậy, ta uống bia HN cũng hiểu như ta đang uống bia tươi của Đức. Uống bia Đức xem châu Âu đá bóng, đẳng cấp văn hoá ngang ngửa còn gì". Nghe lão "say" nói, tự nhiên tôi thấy tự hào cho cái thứ nước uống bây lâu nay mình từng uống mà không biết đẳng cấp văn hoá của nó (?!).

Thấy tôi mải mê với bóng đá, Phong - một cầu thủ nghiệp dư sân đất nện, hiện là đội trưởng một CLB phong trào song đang quy tụ được khá nhiều cầu thủ giỏi của thủ đô - nói, nếu muốn đi thực địa vào thế giới của dân ghiền bóng đá thì phải tối muộn, bởi lúc ấy các sới độ mới vào cuộc và dân gài độ cũng khi ấy mới dám ra mặt công khai. Theo Phong, hiện ở HN có rất nhiều tụ điểm cờ bạc ăn theo bóng đá.

Các sới bạc này ì xèo hoạt động nửa kín, nửa hở để vừa thu hút các con bạc, vừa để chống sự kiểm soát của các cơ quan luật pháp. Nếu những đường dây cá độ bóng đá lớn bị chặt đứt thì ngay sau đó, các con bạc lại được các "đại lý" lôi ra các sới mới, nhỏ hơn như là một phương án đã chuẩn bị công phu từ trước. Vì thế, các con bạc vẫn còn cửa để đặt cược và "nhà cái" thì vẫn có những khoản thu bất hợp pháp thông qua con đường này. Mỗi khi có dịp như EURO  hay World Cup, "làng độ" lại được dịp bùng lên như là cơ hội làm ăn hiếm có.

Tôi đi đến một vài tụ điểm bia hơi ở Đường Thành, Hàng Vải, Bắc Sơn,  Vân Hồ... Nơi uống, nơi tạt qua, song có cảm nhận chung là đâu đâu không khí của bóng đá cũng vừa kịp trùm lên. Có nơi đã treo mấy chiếc LCD màn hình lớn để ẩm khách vừa xem vừa uống bia hơi. Có chỗ lại chơi trò uống bia có thưởng.

Cuối tuần, tiết trời Hà Nội vừa đủ để cho dân ghiền bia vận quần soóc, mặc áo ba lỗ uống bia và bàn luận xung quanh trái bóng sắp lăn trên các sân cỏ Áo và Thụy Sĩ...

Theo Lao Động

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN