Vụ chuyển nhượng Seydou Keita từ Sevilla sang Barcelona gần như đã được hoàn tất sau khi tiền vệ phòng ngự người Mali vượt qua cuộc kiểm tra y tế vào ngày hôm qua.
(TT&VH Online) - Vụ chuyển nhượng Seydou Keita từ Sevilla sang Barcelona gần như đã được hoàn tất sau khi tiền vệ phòng ngự người Mali vượt qua cuộc kiểm tra y tế vào ngày hôm qua.
Như vậy, cùng với Pique, 2 bản hợp đồng mở đầu cho chiến dịch shopping của tân HLV Guardiola đều là nhằm gia cố hàng thủ.
Đón Keita và Pique
“Keita có thể cắt bóng, phá lối chơi của đối thủ, nhưng đồng thời cũng có thể kiến tạo và ghi bàn”, đó là những lời nhận xét của HLV Sevilla Manolo Jimenez dành cho một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất ở sân Sanchez Pizjuan mùa giải vừa qua. Dù mới gia nhập Sevilla vào mùa Hè năm ngoái (chuyển đến từ Lens), song Keita lập tức đã chiếm một suất chính thức ở khu vực giữa sân.
Cầu thủ 28 tuổi này đã ra sân 31 trận ở Liga, ghi được 4 bàn thắng, con số không tồi đối với một tiền vệ phòng ngự. Dĩ nhiên, Sevilla không muốn mất đi cầu thủ quan trọng bậc nhất của mình. Nhưng việc không giành được vé dự Champions League khiến CLB này phải chấp nhận để các ngôi sao ra đi. Và Barca đã nhanh chân đạt được thỏa thuận với Keita sau khi tiền vệ này từ chối Real Madrid.
Hiện Barca và Sevilla vẫn chưa đàm phán xong về phí chuyển nhượng, nhưng tất cả sẽ được giải quyết vào thứ Hai tới. Nhiều khả năng, số tiền mà Barca phải trả cho Sevilla sẽ là 14 triệu euro (chưa bao gồm thuế VAT), còn Keita sẽ ký một hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội bóng xứ Catalan.
Nhưng dù thứ Hai tới, vụ chuyển nhượng sẽ được hoàn tất, song Keita cũng sẽ chưa ra mắt trong màu áo mới bởi anh phải về tập trung cùng ĐT Mali. Còn ngày hôm qua thì anh đã đi ăn tối với Phó Chủ tịch Marc Ingla và GĐTT Begiristain, đúng theo truyền thống tiếp đón tân binh của CLB, tại một nhà hàng ở Barcelona, nơi Chủ tịch Laporta cũng dùng bữa với PCT Milan Galliani.

Thêm “cơ bắp”
Trong khi PCT Ingla và GĐ Begiristain bận rộn với việc hoàn tất vụ chuyển nhượng của Keita và Pique thì tân HLV Pep Guardiola cũng bắt tay vào việc tiếp quản di sản mà Rijkaard để lại, cho dù đến tháng 7 Pep mới chính thức trở thành HLV đội 1.
Hôm qua, Pep đã tới bệnh viện thăm trung vệ Gaby Milito, người đang phải điều trị chấn thương đầu gối. Dễ hiểu, đó là một cách để Pep lấy lòng những cậu học trò, song chi tiết ấy cũng phần nào hé mở những quan điểm chiến thuật của nhà cầm quân trẻ tuổi này. Trong cuôc trả lời “chất vấn” trên kênh TV3 tuần trước, Laporta tiết lộ chính Thánh Cruyff đã khuyên ông chọn Guardiola thay Rijkaard. Pep là một trong những thành viên quan trọng nhất trong Dream Team của Cruyff nên ông cũng sẽ kế thừa cả những tư tưởng tấn công tổng lực từ người thầy cũ.
Tuy nhiên, cũng nên nhớ rằng vị trí của Pep là “số 4”, điểm nối giữa hàng phòng ngự và tấn công. Bởi vậy, ông cũng sẽ đề cao việc gia cố lại tuyến phòng ngự, vốn chưa bao giờ là điểm mạnh của Barca những năm qua. Việc ký hợp đồng với Keita, Pique càng khẳng định rằng, cuộc tái thiết của Pep sẽ được bắt đầu từ dưới lên.
Trước khi chiêu mộ Keita, Barca cũng từng “ngắm nghía” một tiền vệ phòng ngự khác của Sevilla là tuyển thủ Đan Mạch Poulsen. Nhưng sau đấy, Pep và Begiristain đã thống nhất chọn Keita, không chỉ bởi mùa giải vừa qua tiền vệ người Mali thi đấu tốt hơn Poulsen, mà còn bởi ông ấn tượng với phong cách dũng mãnh của Keita. Trong cuộc kiểm tra sức khỏe vào ngày hôm qua dưới sự giám sát của bác sĩ trưởng Barca Ricard Pruna, những kết quả y tế đã cho thấy tình trạng thể lực của Keita vượt xa tỷ lệ trung bình của các cầu thủ Barca.
Với sự góp mặt của tiền vệ người Mali ở mùa tới, Barca hy vọng sẽ có thể tung ra sân một hàng tiền vệ đầy chất cơ bắp, bởi bên cạnh Keita còn có tiền vệ người Bờ Biển Ngà Yaya Toure. Cả hai đều có thể đá trụ cũng như di chuyển như một con thoi để hỗ trợ cho hàng tấn công. Như thế, chưa biết Barca của Pep mùa tới sẽ ra sao, nhưng chắc chắn là họ sẽ có một hàng tiền vệ rất khác, xóa đi ấn tượng về một hàng tiền vệ mỏng cơm như dưới thời Rijkaard.
Hoàng Nhật