thethaovanhoa.vn

Tiền của tôi ở đâu?

06/06/2008 11:01 GMT+7

Đa phần các cụ hưu vẫn chọn giải pháp lĩnh tại địa điểm phường theo một ngày qui định trong tháng.

(TT&VH Online) - Mấy tháng trước, các cán bộ nghỉ hưu được thông báo có thể nhận tiền lương hưu trí qua thẻ ATM. Thời gian đầu sẽ thí điểm ở một số quận trong thành phố Hà Nội và tuỳ theo nguyện vọng của các cụ.  Vốn quen với câu của các cụ xưa: đồng tiền gắn liền với khúc ruột, nên đa phần các cụ hưu vẫn chọn giải pháp lĩnh tại địa điểm phường theo một ngày qui định trong tháng.

Máy ATM
Tôi vốn là người luôn có ý thức hướng tới cái mới, nên đã chọn cách chuyển tiền vào thẻ ATM ngay sau khi phường tôi có chủ trương. Tôi đã nhận được thẻ vào đầu tháng tư, kèm theo số tiền lương tháng 4 tại phường với lí do: mới có thẻ thôi, còn tiền tháng này vẫn đưa về phường. Tôi hỏi bao giờ thì tiền của tôi sẽ được gửi vào thẻ? Cán bộ phát tiền trả lời: không biết, cứ phải kiểm tra thẻ …  (thẻ của tôi có hạn sử dụng từ tháng 3/2008 đến tháng 3/2011 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn).
 
Sau khi có chính sách phát lương tại phường, các cán bộ hưu trí chỗ tôi vui lắm: họ chỉ việc 1 ngày trong tháng ra phường lĩnh lương, nhanh chóng mà không phải mất một đồng phí nào như khi trước (phí nộp cho ông tổ trưởng ra phường lĩnh rồi về phát theo từng tổ). Ngoài ra họ còn có thể uỷ quyền cho con hay cháu ra lĩnh hộ chỉ với cái chứng minh thư và tờ khai thủ tục đơn giản.

Thông tin từ những người bạn nhận lương từ thẻ ATM thì có khi 1,2 hoặc 3 tháng mới trả tiền vào thẻ, nên tôi cũng định đầu tháng sẽ ra phường hỏi, không thấy tên mình trong sổ phát lương thi sẽ ra check – kiểm tra  tài khoản trong thẻ xem sao. Đầu tháng 5 tôi có việc xa nhà nên không thể đến phường đúng ngày hẹn - ấy là chủ định cứ đến chứ cũng chả biết họ trả theo cách nào. Trở về tôi ra  kiểm tra tài khoản trong thẻ thì chưa có đồng nào: à , chắc tháng này họ chưa chuyển vào thẻ. Tôi ra phường hỏi chị chịu trách nhiện về tiền lương hưu. Chờ cả buổi mà không gặp được, hỏi thì chả ai biết chị đi đâu. Chờ mỏi cổ tôi đành lấy số điện thoại rồi về. Đầu tuần điện thoại hỏi- chị nghỉ làm. Ngày hôm sau gặp được chị trên điện thoại, sau khi trình bày chuyện của mình tôi hỏi hỏi chị tiền lương của tôi hiện ở đâu, và muốn lĩnh thì ra đâu?  Chị kiểm tra thẻ chưa? Rồi chị à, không có tiền trong tài khoản.

À vậy thì có khi họ chưa chuyển lương vào thẻ rồi. Đầu tháng sau chị ra phường hỏi xem có khi họ lại đem cả tháng trước trả luôn cho chị đó.  Và cho đến bây giờ tôi vẫn chưa lĩnh được lương hưu tháng  5 và chả biết những đồng tiền hưu khiêm tốn của tôi bây giờ đang  nằm ở đâu? Chuyện chuyển tiền và lĩnh tiền qua thẻ ATM của tôi chưa xong thì lại có hàng loạt bài và tin trên các báo về chuyện thu phí giao dịch ATM???

Nghe các cụ tổ hưu nói, hình như có thể  đổi lại cách chuyển, nhận tiền từ thẻ ATM bằng cách lĩnh lương thuần tuý tại phường như cũ?  Các cán bộ hưu trí muốn hướng tới những dịch vụ mới, hiện đại như chúng tôi buộc phải nghĩ gì đây?

 Hồng Nguyễn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN