Tối qua 2/4 tại khu du lịch Bình Quới, TP.HCM đã diễn ra đêm nhạc Trịnh “truyền thống” kể từ khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời.
(TT&VH Online) - Tối qua 2/4 tại khu du lịch Bình Quới, TP.HCM đã diễn ra đêm nhạc Trịnh “truyền thống” kể từ khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời. Tình yêu âm nhạc Trịnh Công Sơn vẫn không hề giảm, hôm qua đã thu hút hơn 10 ngàn người ngồi chật khu vực tổ chức đêm nhạc Ngồi bên hiên nhà.
Năm nay, có nhiều nét mới, trước hết sân khấu được thiết kế đơn giản, mộc mạc về cả chất liệu cũng như ý tưởng nhưng mang lại hiệu quả. Sâu khấu ở giữa dành cho dàn nhạc, 2 sân khấu 2 bên và “hành lang” chạy dọc trước 3 sân khấu là nơi để đạo diễn tạo yếu tố nhìn cho khán giả. Ca sĩ đứng ở sân khấu này thì hình ảnh được chiếu trên màn hình của sân khấu kia còn minh họa được dàn dựng cả ở 2 sân khấu tạo nên một sân khấu liên hoàn, rộng lớn để khán giả dù ở đâu cũng có cảm giác như mình rất gần với ca sĩ. Ca sĩ cũng có nhiều đất để “diễn”, chỉ có vất vả cho các phóng viên ảnh, chạy theo ca sĩ đến... đổ mồ hôi.
Ca sĩ Hồng Hạnh trải lòng trong
ca khúc "Em đi bỏ lại con đường". |
Nét mới khác của chương trình là khai thác khá nhiều bài “không quen thuộc” lắm như Ngủ đi con, Tự tình khúc, Vườn xưa, Em đi trong chiều... tránh tình trạng chương trình đi vào nhàm chán vì năm nào cũng quanh quẩn hát những bài mà ai cũng biết. Điều này có ý nghĩa lớn trong việc giới thiệu kho tàng ca khúc khá đồ sộ của Trịnh Công Sơn đến với công chúng và cũng qua đó để người nghe nhạc thấy được sự đa dạng, phong phú của nhạc Trịnh.
Những gương mặt lần đầu xuất hiện trong chương trình lần này trừ Mỹ Lệ, thì Thảo Trang, Trà My, Lệ Hồng... chưa gây được ấn tượng nhiều đối với khán giả nhạc Trịnh. Theo dự kiến Hồng Nhung và Quang Dũng không có mặt vì bận lưu diễn nước ngoài, nhưng đến giờ cuối, Quang Dũng cũng đã kịp trở về trình diễn dù tên mình không có trên băng rôn, và 2 tiết mục Hạ trắng và Tình xa do anh trình diễn có thể xem là 2 tiết mục được khán giả hoan nghênh nhiều nhất...
Trong không khí mát dịu của đêm Sài Gòn, ngồi dưới những tán cây, bãi cỏ và nghe âm nhạc lan tỏa, chương trình tạo được sự gần gũi, thân quen, và có lẽ nhiều người có cảm giác như ngồi nghe nhạc... “bên hiên nhà” mình.
Bình Minh - Hoàng Nhân