(TT&VH) - Mọi lý do được rút ngắn bằng một câu: Đó là luật chơi. Khi không đáp ứng được kỳ vọng, khi thất bại nối tiếp thất bại, một cuộc chia tay trước thời hạn là điều tất yếu. Premier League đang trải qua một tuần đầy biến động khi Chelsea sa thải Scolari còn Portsmouth tống khứ Tony Adams ra đường không thương tiếc.
Không ít sự thương cảm dành cho Scolari khi ông là nhà cầm quân giỏi thật sự và ai cũng nhìn thấy những hạn chế về chuyển nhượng đã khiến ông ngày càng sa lầy. Nhưng với Adams thì khác. Không điểm tựa cho sự biện minh khi mà trong khoảng thời gian 4 tháng ông cầm quân, Portsmouth đá tệ hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở Premier League: chỉ thắng 4/22 trận ở các giải đấu khác nhau. Với Adams, Portsmouth không thể vượt qua vòng bảng Cúp UEFA, đã tụt từ vị trí thứ 7 xuống 16, chỉ còn cách khu vực xuống hạng vỏn vẹn 1 điểm.

Sẽ đến lượt Mark Hughes
Có lẽ, trong một mùa giải đã chứng kiến 8 HLV ra đi, Mark Hughes đang tự hỏi vì sao ông vẫn trụ lại chiếc ghế nóng bỏng ở Man City. Trong khi những tỷ phú người Ảrập đặt mục tiêu lọt vào tốp 4, đã biến Man Xanh thành ông vua của TTCN mùa Hè lẫn mùa Đông, Man City của Hughes đã nhiều lần mon men đến khu vực xuống hạng và hiện đang nằm lửng lơ giữa BXH, chẳng còn mục tiêu gì để phấn đấu trong chặng đường còn lại của mùa giả. Trong khi những ông chủ khao khát chứng kiến một đội bóng đá đẹp mắt, cống hiến, trút cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ thì Man City của Hughes đã bị Stoke đánh bại trong một trận đấu mà họ đá hơn người trong suốt 2/3 thời gian.
Thực ra, Mark Hughes đã có vài lần khiến những ông chủ sung sướng và tự hào. Như khi họ đánh bại Hull City 5-1 hồi cuối tháng 12, như chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Arsenal, thành viên của nhóm tứ đại gia. Điển hình nhất là trận thắng 6-0 trước chính Portsmouth ở lượt đi, diễn ra vỏn vẹn 3 tuần sau khi người Ả rập mua lại Man City từ Thaksin. Đó là trận thắng được báo giới Anh đặt tên "Six and The City" (nhại theo bộ phim hot lúc bấy giờ là Sex and The City) khi mà đội bóng của Mark Hughes đã phô trương những gì tinh túy nhất của họ, từ lối chơi tấn công vũ bão nhưng rất quyến rũ, màn trình diễn đậm chất Samba của các ngôi sao Brazil như Robinho, Jo.
Nhưng tiếc thay, đó chỉ là vài nét chấm phá trong một bức tranh nhạt nhòa và đầy bất ổn của Man City. Họ đã phải trả giá vì sự thiếu ổn định của phong độ, vì sự đối lập giữa sân khách và sân nhà (thắng 8 trận sân nhà nhưng chỉ 1 lần thắng ở sân khách) và tự tạo ra sóng gió từ hàng loạt scandal đến từ ngôi sao. Tính bất ổn ấy sẽ lại tái diễn ở sân Fratton Park của Portsmouth đêm nay. Một chiến thắng hoành tráng như lượt đi là điều không tưởng, thậm chí một 1 điểm kiếm được cũng cực kỳ khó khăn. Trận thua Liverpool trong thế liên tục dẫn trước đã cho thấy Portsmouth vẫn sở hữu lối chơi khó chịu và phong cách thiên về thể lực của họ có thể khiến bao đối thủ khốn khổ. Khi đấu về thể lực, phần bại nghiêng hẳn về phía Man City.
Dự̣ đoán: 2-1
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Portsmouth: James - Johnson, Distin, Campbell, Hreidarsson - Pennant, Belhadj, Basinas, Davis - Crouch, Nugent.
ManCity: Given - Richards, Onuoha, Kompany, Bridge - Zabaleta, De Jong, Ireland, Elano - Bellamy, Robinho.
|
ĐỐI ĐẦU
21/09/08 Man City-Portsmouth 6-0 20/04/08 Man City-Portsmouth 3-1 11/11/07 Portsmouth-Man City 0-0 10/02/07 Portsmouth-Man City 2-1 23/08/06 Man City-Portsmouth 0-0 PHONG ĐỘ Portsmouth 07/02/09 Portsmouth-Liverpool 2-3 31/01/09 Fulham-Portsmouth 3-1 27/01/09 Portsmouth-Aston Villa 0-1 24/01/09 Portsmouth-Swansea 0-2 18/01/09 Tottenham-Portsmouth 1-1 Man City 07/02/09 Man City-M'brough 1-0 31/01/09 Stoke-Man City 1-0 28/01/09 Man City-Newcastle 2-1 17/01/09 Man City-Wigan 1-0 03/01/09 Man City-N.Forest 0-3 |