Podolski, hãy lo đi là vừa!

09/06/2011 11:34 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Trong trận đấu với Azerbaijan, ngoài việc tích cực…hỗ trợ phòng ngự, Lukas Podolski đã thi đấu khá kém cỏi trong việc hỗ trợ tấn công và tỏ ra rất vô duyên trước khung thành. Tuy chơi dở như vậy nhưng “Hoàng tử” thường xuyên có một suất đá chính. Nguyên nhân một phần do Joachim Loew khá ưu ái các công thần, những người đã hiểu cách vận hành của “Die Mannschaft” và phần khác do “Xe tăng” cũng không còn gương mặt nào khả dĩ hơn Podolski.

Vị trí của Podolski tại Mannschaft đang bị lung lay- Ảnh Getty

Tuy nhiên, với sự nở rộ của các tài năng trẻ trong thời gian qua, trong tay HLV Loew hiện có không ít gương mặt xuất sắc, đủ sức thay thế Podolski trong thời gian tới. Ở trận gặp Azerbaijan, Andre Schuerrle đã được cho vào thay Podolski và chỉ cần hơn 20 phút, tiền đạo này đã lập công. Mùa giải vừa qua, Schuerrle đã ghi tới . Mùa này, được chuyển sang Leverkusen, có cơ hội dự Champions League, Schuerrle có thể sẽ tiến bộ chóng mặt và cướp suất đá chính của Podolski tại EURO 2012.

Một gương mặt khác cũng hứa hẹn sẽ đánh bật Podolski ra khỏi đội hình là Mario Goetze, người từng được Loew gọi là “tương lai của đội Đức”. Chính thần đồng của Dortmund đã có pha đi bóng ấn tượng, tạo điều kiện để Schuerrle ghi bàn. Tuy kỹ năng dứt điểm thua Podolski nhưng bù lại, Goetze có khả năng kiến tạo chẳng kém Mesut Oezil, lại có thể chơi cả hộ công lẫn tiền đạo cánh. Hơn nưa, mới 19 tuổi, Goetze hoàn toàn có thể tiến bộ, hoàn thiện các kỹ năng hơn nữa.

Ngoài 2 cái tên kể trên, còn nhiều gương mặt đủ sức cạnh tranh với Podolski như Kevin Grosskreutz (Dortmund) hay Marko Marin (Bremen). Về tài năng, Grosskreutz hay Marin không thua kém “Hoàng tử” là mấy. Chỉ cần họ thể hiện được nhiều hơn trong mùa giải tới, vị trí của Podolski sẽ thật sự lung lay.

T.K.A

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm