Phu nhân Tổng thống Pháp, cựu siêu mẫu kiêm ca sĩ Carla Bruni-Sarkozy cho biết ông Nicolas Sarkozy không hề khó chịu về những bức ảnh nude bà từng chụp.
Carla Bruni-Sarkozy trên nóc điện Élysée. |
Carla Bruni-Sarkozy tiết lộ trên tạp chí Vanity Fair số tháng 8 rằng bà đã thu thập tất cả các bức ảnh nude mình từng chụp cho Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy xem từ khi hai người mới quen nhau và nói rằng: "Anh phải biết rằng rồi chúng cũng sẽ lộ ra ngoài. Ông ấy bảo ’Ồ, anh thích tấm hình này! Anh có thể in nó ra không?’".
Với Carla Bruni việc trở thành phu nhân Tổng thống Pháp cũng bất ngờ: "Thật không thể tin được. Tôi là người Ý, làm sao tôi có thể trở thành đệ nhất phu nhân của nước Pháp? Tôi rất muốn hẹn ăn trưa với Cecilia nhưng tôi nghĩ rằng bà ấy chưa sẵn sàng, Nicolas cũng vậy. Họ đã có một tình yêu thật mãnh liệt. Khi gặp anh ấy, tôi đã 39 tuổi và đã có một con trai. Bởi vậy tình huống thông thường là chúng tôi sẽ hẹn hò thật cẩn trọng nhưng anh ấy lại không phải là một người chậm chạp. Anh ấy nói, ’Anh thật sự yêu em, và anh thực sự muốn cưới em’".
|
Carla Bruni và Tổng thống Sarkozy trên tạp chí Vanity Fair. |
Carla Bruni cũng thừa nhận rằng bà đã đánh giá quá thấp mối quan hệ với Tổng thống Sarkozy. "Sai lầm của tôi là đã yêu quá sâu sắc và không lường trước được nó lại lớn mạnh đến như vậy".
Carla Bruni-Sarkozy là ngôi sao trang bìa của Vanity Fair số tháng 8. Tay máy của các ngôi sao, Annie Leibovitz đã thực hiện một bộ ảnh cực đẹp về Carla Bruni và thậm chí còn thuyết phục được Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tham gia chụp hình với vợ mình trong một khung cảnh lãng mạn. Carla Bruni lên bìa tạp chí Vanity Fair khi album mới phát hành của bà đang bán chạy như tôm tươi. Comme si de rien nétait (As if nothing had happened - Như thể không có gì xảy ra) đã nhanh chóng giành vị trí số 1 bảng xếp hạng pop sau một tuần ra mắt kể từ 11/7.
|
Carla Bruni chơi nhạc.
Carla trên tạp chí Vanity Fair số tháng 8. |
Theo VNN