Mới đây, kết quả các trận đấu ở V-League được cập nhật trên website khá nổi tiếng chuyên đưa kết quả bóng đá là livescore.com (tạm dịch là tỷ số trực tuyến). Sau khi nó đã xuất hiện khá lâu rồi trên một vài trang web chỉ có dân “bóng bánh” mới biết và truy cập.
Sự xuất hiện này là bằng chứng cho thấy V-League vẫn là và thậm chí đã trở thành một “mặt hàng”của lĩnh vực cá độ bóng đá, hợp pháp ở nước ngoài nhưng bất hợp pháp ở Việt Nam. Đấy là còn chưa nói tới những thị trường cá độ ngầm vẫn hoạt động từ trước tới nay.
Sự phát triển ấy tới mức, dân trong nghề khẳng định, các trận đấu ở V-League đều có chân rết của các mạng ngồi ôm máy tính hoặc các thiết bị hiện đại hơn ngay trên các khán đài để trực tiếp phân tích, tính toán tỉ lệ cá cược.
Như một truyền thống, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, đã có cá cược là tiềm ẩn nguy cơ bán độ. Một đội bóng, một trọng tài, cầu thủ, huấn luyện viên, thậm chí quan chức của Liên đoàn cũng có thể là mắt xích hay công cụ của mafia. Việt Nam đã từng có nhiều vụ án, và có thể vụ hàng loạt trọng tài, HLV và quan chức ở CLB phải ra tòa năm 2005 chưa phải là cuối cùng.

Mặt nạ phòng hơi cay và dùi cui điện được chuẩn bị ở sân Thiên Trường để đối phó với những phần tử quá khích, vì bạo lực cũng là một dạng tiêu cực của bóng đá, dù không nghiêm trọng như dàn xếp tỷ số.
Và ngay ở giải hạng Nhất, khi vụ 4 cầu thủ ở Tiền Giang nhận tin nhắn gạ gẫm dàn xếp tỉ số từ một số máy lạ vẫn chưa được xác minh đó chỉ là đùa, phá hoại nội bộ đối thủ, hay là gạ mua bán tỉ số thật, thì cũng chưa quên, ở hạng Nhất mùa 2008, có vài cầu thủ ở một đội bóng miền Trung đã bị trả về nơi họ đi mượn, khi lãnh đội phát hiện thấy tin nhắn “nhờ đá thua” của một cầu thủ chơi cho CLB hiện đã thăng hạng V-League.
Giai đoạn mờ ám nhất và có nhiều nghi vấn nhất của BĐVN thường là cuối mùa, khi người ta ráo riết lo trụ hạng hay tìm kiếm một suất nằm trong tốp có huy chương. Xin-cho, vay-trả điểm là một tồn tại mà ngay cả VFF khi tổng kết giải cũng không dám khẳng định chắc chắn là giải sạch.
AFC Cup, một giải đấu mang tính danh dự nhiều hơn là thành tích, cũng là một mặt trận mà ở đó nhiều cầu thủ đã “tranh thủ” để đạt các mục tiêu cá nhân, trong khi các đội khách không phải bao giờ cũng chơi đúng sức.
Thậm chí trọng tài cũng bị nghi ngờ khi càng gần đây, càng thấy nhiều trận đấu mà đội chủ nhà được ưu ái rõ rệt, giống như một “truyền thống” trước kia là các chủ nhà thường có phong bì cho đội quân cầm cân nảy mực cho cái khoản là bồi dưỡng.
Hợp tác ở tầm cao
VFF và các cơ quan chức năng đã từng hợp tác trong quá khứ. Những vụ án bóng đá được phanh phui có sự trợ giúp của các cơ quan chức năng. Nhưng trên thực tế, sự hợp tác ấy chỉ dừng lại ở những vụ việc cụ thể. Nói cách khác, là để xử lý, chứ không phải là ngăn chặn và triệt tiêu các mầm mống tiêu cực.
Cuộc hợp tác mà VFF ấp ủ, sẽ cùng với các cơ quan chức năng, ký vào bản Quy chế phối hợp sẽ là một bước tiến mà ở đó, VFF không còn phải đi nhờ vả các cơ quan chức năng can thiệp vào những vụ việc tiêu cực vượt qua khỏi ranh giới của bóng đá, mà nó là một sự hợp tác, hỗ trợ qua lại.
Có thể bây giờ VFF mới đạt tới tầm hợp tác này, nhưng như người ta vẫn nói, muộn còn hơn là không bao giờ.
|
Tổng thư ký VFF
Trần Quốc Tuấn: Nâng tầm thành
chiến lược Những ngày cuối tháng
3 vừa qua, bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua một cơn địa chấn thực sự, khi
cảnh sát nước này tiến hành bắt giữ hơn 100 quan chức, cầu thủ cũng như
HLV vì hành vi dàn xếp tỷ số, trong đó có những cái tên rất nổi bật như
Fatih Akyel hay Arif Erdem, 2 cựu tuyển thủ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ từng
khá quen mặt với người hâm mộ Việt Nam. Theo cảnh sát thành phố
Istanbul, trong số các nghi can bị bắt giữ, có cả những cầu thủ nước
ngoài, như thủ môn Kenan Hasagic (CLB Istanbul Buyuksehir Belediyespor,
ĐT Bosnia). Cảnh sát cho biết, các nghi can nói trên đã tham gia dàn xếp
tỷ số ở rất nhiều giải đấu và kéo dài qua nhiều năm, với số tiền lên
tới 10 triệu EUR. Một số hãng thông tấn
lớn của nước ngoài đưa tin, vụ án dàn xếp tỷ số của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ
nằm trong cuộc điều tra dàn xếp tỷ số của hơn 200 trận đấu tại 11 quốc
gia châu Âu, bị đưa ra ánh sáng vào tháng 11 năm 2009, trong đó bóng đá
Thổ Nhĩ Kỳ có số trận đấu bị dàn xếp nhiều nhất (29 trận). Tuy nhiên,
LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ thông tin này, dù họ thừa nhận vụ án dàn xếp
tỷ số của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang được cảnh sát điều tra mở rộng. Cũng bắt đầu được cơ
quan điều tra tiến hành từ cuối năm 2009, vụ án tiêu cực bóng đá tại
Trung Quốc đã khiến 3 quan chức cao cấp của LĐBĐ Trung Quốc là Nam Dũng
(nguyên Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc), Dương Nhất Dân (nguyên Phó chủ tịch
LĐBĐ Trung Quốc), Trương Kiện Cường (nguyên Chủ tịch Hội đồng Trọng tài)
bị đình chỉ công tác và bắt giữ... Ngoài ra, còn hơn 100 cầu thủ, HLV,
trọng tài, lãnh đạo CLB và LĐBĐ Trung Quốc cũng bị thẩm vấn liên quan
tới các vụ tiêu cực trong bóng đá nước này. Không chỉ dàn xếp tỷ số ở
giải VĐQG Trung Quốc, bóng ma tiêu cực của bóng đá Trung Quốc còn với
tay sang cả Singapore, khi CLB Quảng Nguyên Liễu Ninh cả gan dàn xếp tỷ
số ngay cả lúc được mời sang đây đá giải S-League vào năm 2007 và bị Cục
Điều tra tham nhũng Singapore phát hiện rồi ban lệnh truy nã đỏ với
Vương Hâm, nguyên TGĐ CLB Quảng Nguyên Liễu Ninh. Cũng vì sự cố kinh
hoàng của bóng đá Trung Quốc mà HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Trần Vân Phát
đã không thể sang Việt Nam tiếp tục nhiệm vụ mà phải ở lại LĐBĐ Đại Liên
để chờ bộ máy bóng đá của Trung Quốc củng cố lại. |