(TT&VH) - Chỉ là 1 trận cầu thủ tục vì chính HLV trưởng SLNA Nguyễn Văn Thịnh cũng thừa nhận đội bóng của ông không hề có tham vọng chơi trận chung kết, nhưng nửa cuối hiệp 2 trận Thể Công – SLNA đã diễn ra căng thẳng quá mức cần thiết vì những pha vào bóng thô bạo của các cầu thủ SLNA. Trước đó, ngay cả khi Thể Công đã dẫn 3-0, SLNA vẫn không có dấu hiệu nóng đầu hay cay cú, bởi họ đã xác định sẽ thua tại Hàng Đẫy từ trước khi ra Hà Nội.

Các cầu thủ SLNA (áo trắng) đã chơi rắn quá mức cần thiết
Thế nhưng, sau mệnh lệnh “Đá rắn lên” của HLV Nguyễn Văn Thịnh từ giữa hiệp 2 thì các cầu thủ SLNA bắt đầu sử dụng ngón đòn triệt hạ đối phương. Rất nhiều lần SLNA phạm lỗi thô bạo ở những tình huống vô thưởng vô phạt, trong đó nổi cộm hơn cả là pha bóng Bảo Khanh đang dẫn bóng ở giữa sân thì bị đốn gục từ phía sau. Hậu quả là Bảo Khanh không thể tiếp tục thi đấu, nhưng do Thể Công đã hết quyền thay người nên Bảo Khanh chỉ biết đi bộ một cách khó nhọc trên sân. Tuy vậy, tác giả của cú vào bóng ác nghiệt này lại không phải nhận bất cứ chiếc thẻ nào.
Trong suốt cả trận đấu, trọng tài chính Phạm Quốc Dũng chỉ rút ra 3 thẻ vàng dành cho các cầu thủ SLNA, trong khi nếu công bằng, ông Dũng phải sử dụng ít nhất là gấp đôi số thẻ ấy và lẽ ra phải có 1 thẻ đỏ. Chính vì cách cầm còi thiếu uy của trọng tài Phạm Quốc Dũng nên SLNA càng được dịp đá thô bạo, và khi thấy Thể Công cũng như khán giả Hà Nội quá bức xúc, HLV Nguyễn Văn Thịnh mới ra quát mắng mấy câu lấy lệ. Và có lẽ cũng vì thấy trận đấu càng lúc càng vượt quá tầm kiểm soát vì những pha phạm lỗi của SLNA cùng sự trả đũa của Thể Công, nên dù chưa hết thời gian bù giờ nhưng trọng tài Quốc Dũng vẫn vội vàng thổi còi mãn cuộc, khép lại 1 màn thi triển võ thuật trên sân Hàng Đẫy.
Trong suốt cả trận đấu, trọng tài chính Phạm Quốc Dũng chỉ rút ra 3 thẻ vàng dành cho các cầu thủ SLNA, trong khi nếu công bằng, ông Dũng phải sử dụng ít nhất là gấp đôi số thẻ ấy và lẽ ra phải có 1 thẻ đỏ. Chính vì cách cầm còi thiếu uy của trọng tài Phạm Quốc Dũng nên SLNA càng được dịp đá thô bạo, và khi thấy Thể Công cũng như khán giả Hà Nội quá bức xúc, HLV Nguyễn Văn Thịnh mới ra quát mắng mấy câu lấy lệ. Và có lẽ cũng vì thấy trận đấu càng lúc càng vượt quá tầm kiểm soát vì những pha phạm lỗi của SLNA cùng sự trả đũa của Thể Công, nên dù chưa hết thời gian bù giờ nhưng trọng tài Quốc Dũng vẫn vội vàng thổi còi mãn cuộc, khép lại 1 màn thi triển võ thuật trên sân Hàng Đẫy.
H.Huy