V-League

Phiếm mà không phiếm: Loạn và lịm

25/04/2010 07:02 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Hôm rồi có dịp ghé thăm nhà cựu tổng thư ký VFF Trần Bảy, ông “khoe” những tấm ảnh tư liệu nhớ đời, nào là chụp chung với cựu chủ tịch FIFA, Jao Havelange tại tổng hành dinh, chụp với một số danh thủ bậc thầy thế giới.

Đặc biệt ông đã có 5 phút yêng hùng, ngồi vào ghế chủ tịch FIFA điều hành bóng đá thế giới. Rồi ông kể chuyện ông Havelange sang thăm VN năm 1993. Lúc đó các nhà lãnh đạo Tổng cục TDTT ai cũng gặng hỏi xem ông ta đánh giá thế nào về bóng đá VN? Ông không trả lời, mà chỉ bày tỏ ngạc nhiên giữa cái nắng như đổ lửa (15h), người ta xua quân ra đá giải vô địch quốc gia. Thế là các vị nhà ta chưng hửng vội thanh minh đất nước tôi còn nghèo, các sân không có đèn nên phải đá giữa trưa. Không ngờ cái chưng hửng ấy còn đeo đẳng bóng đá VN đến tận hôm nay, kể cả khi chúng ta có 10 năm đổ hàng đống của ra làm bóng đá chuyên nghiệp.


Trong số 14 sân của các CLB chuyên nghiệp hiện nay, duy nhất sân Đồng Tháp là không có đèn. Do đó, các đội đến làm khách ở đây đều than trời khi phải đá giữa cái chảo lửa nóng như lò bát quái. Khi Phiếm hỏi một vị cao cấp trong VFF rằng, các ông đang buộc các CLB phải chuẩn hóa mô hình theo yêu cầu FIFA và AFC thế mà chỉ còn 1/14 sân không có đèn, các ông cũng đành chịu? Vị ấy trả lời rằng người ta nghèo chưa lắp được đèn chẳng nhẽ ép buộc người nghèo? Có thật Đồng Tháp nghèo tới mức không lắp nổi một giàn đèn? Năm 1989, Đồng Tháp từng nổi tiếng ném tiền qua của sổ để giành chức vô địch quốc gia. Chẳng lẽ năm 2010 Đồng Tháp nghèo hơn năm 1989?

Trong khi các CLB khác đua nhau bỏ tiền tỷ mua cầu thủ hay để mạnh lên, TĐCS.ĐT không tốn tiền lắp giàn đèn, dùng cái nắng giữa trưa vẫn đủ sức diệt hết cái hay của các đội khác để chiến thắng. Một bài toán siêu lợi nhuận mà không đội nào nghĩ tới. Bóng đá ta bây giờ không cần vẻ đẹp, chỉ cần chiến thắng.

Có mỗi chuyện chuẩn hóa sân Đồng Tháp, để các đội đến đây thi đấu không phải chịu màn “tra tấn thể lực” VFF đã bó tay thì làm sao ngăn nổi nạn bóng đá bạo lực đang hoành hành khắp nơi. Mới đây nạn tiêu cực càng tồi tệ hơn khi người của BTC sân Nam Định ngang nhiên hành hung nhà báo vì tội “dám chụp ảnh cảnh lộn xộn ở sân tao”.

Buồn thay khi bóng đá tiêu cực đang loạn, còn VFF đang lịm.

Đỗ Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm