Tennis

Phiếm mà không phiếm: Làm nốt cái sai

02/01/2010 08:13 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Giải quần vợt Các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2009 vừa kết thúc tại TP.HCM. Điều người ta ngạc nhiên nhất là đã bước sang năm thứ 9 của thế kỷ 21 mà cuộc họp bốc thăm xếp lịch thi đấu vẫn xảy ra tình trạng cãi nhau như mổ bò về chuyện chọn hạt giống. Phó tổng thư ký LĐQV VN kiêm trưởng bộ môn quần vợt Tổng cục TDTT, ông Đoàn Quốc Cường, cải chính: Không phải cãi nhau mà chỉ là tranh luận gay gắt. Có đoàn bực không chịu nổi, bỏ ra ngoài.

Chả là năm nay, LĐQV VN quyết định đổi mới bằng việc cho điểm các VĐV qua các giải đấu để xếp hạng. Những VĐV có điểm cao nhất sẽ được chọn hạt giống cho các giải kế tiếp. Tuy nhiên, theo HLV một số đoàn, cách tính điểm chẳng giống ai. Chuyện bắt đầu ầm ĩ từ giải vô địch quần vợt quốc gia hồi tháng 9/2009. Đùng một cái, người ta công bố điểm của các VĐV ở giải Tanimex TP.HCM để xếp hạt giống cho giải này khiến các đoàn chưng hửng. Giải Taniamex tổ chức từ tháng 3, nhưng từ đó đến nay đã 6 tháng, Liên đoàn không hề thông báo điểm của các VĐV, giữ “bí mật” tới ngày khai mạc giải vô địch toàn quốc (tháng 9) mới công bố điểm để chọn hạt giống. Ngạc nhiên hơn nữa, không ai biết Liên đòan tính điểm theo kiểu gì?

Phó Tổng Thư ký Đoàn Quốc Cường cho biết, trước đó Liên đoàn đã gửi công văn dự kiến thang điểm để tham khảo các thành viên nhưng không ai có ý kiến phản hồi. Cứ tưởng im lặng là đồng ý nên họ mới thực hiện. Một số đoàn cho biết công văn gì mà như tờ giấy lộn, không có người ký tên chịu trách nhiệm. Nhưng để ủng hộ Liên đoàn, bước đầu đổi mới còn bỡ ngỡ nên họ chấp nhận. Nhưng sau giải vô địch quốc gia, Liên đoàn phải sửa. Để được việc, Liên đoàn cũng đã hứa sẽ sửa.

Tới giải Các cây vợt xuất sắc này, các đoàn hỏi thang điểm đã sửa ra sao? Ông Cường ú ớ mà rằng, đúng ra công văn điều chỉnh điểm đã phải gửi cho các đoàn từ lâu, nhưng vì chưa có ai chịu ký, sợ gửi các đoàn lại bảo giấy lộn nên nó vẫn còn nằm trong cặp của tôi. Công văn chưa gửi mà đã thực hiện thì không cãi nhau mới lạ.

Ông Cường đề nghị, việc đã lỡ và đây là giải cuối cùng của năm nên cho chúng tôi làm nốt cái sai, chờ năm mới đổi mới luôn.

Chính vì thế giải quần vợt Các cây vợt xuất sắc toàn quốc năm nay được xem là giải làm nốt một cái sai.

Đỗ Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm