V-League

B.BD – TP.HCM: Phải chứng minh thôi thầy trò ông Tuấn "nhím"

01/07/2009 09:03 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sẽ rất khác, nếu trận đấu diễn ra cách đây hơn hơn 6 tuần. Tân HLV Mai Đức Chung khi ấy, hẳn phải là người tiếc nuối nhất, khi dàn đèn sân Gò Đậu bất ngờ gặp trục trặc vào phút cuối. Nhưng trong cái rủi, lại có cái may…

Vào thời điểm trung tuần tháng 5/2009, cả B.BD và TP.HCM đều không có được phong độ tốt nhất. Họ hòa và thua nhiều hơn thắng, ở 5 lượt trận, trước vòng đấu thứ 13. Nhưng giờ thì khác rồi. TP.HCM vừa kiếm được 9/12 điểm tối đa và khả năng trụ lại V-League đang trở nên rất rõ ràng. Trong khi đó, tinh thần của B.BD đang lên thấy rõ, sau khi loại Kedah ở vòng 1/8 AFC Cup, để giành quyền vào chơi tứ kết (gặp Chonburi FC). Sau trận thắng 3 – 0 tuyệt đối trên sân Hải Phòng, ở trận đấu sớm vòng 18, nếu tiếp tục có thêm 3 điểm nữa, nhà vô địch Việt Nam sẽ nhảy vọt lên ngôi nhì bảng. Một tín hiệu rất lạc quan, trước trận đá bù vòng 13 với TP.HCM ở Gò Đậu.

Chứng kiến 3 bàn thắng vào lưới XM.HP, những người am tường B.BD nhất cũng phải ngạc nhiên. Nó mang cùng một kịch bản: Bóng rời chân Vũ Phong, từ chấm phạt góc, trước khi nằm gọn trong lưới đội bóng đất Cảng. Không phủ nhận B.BD có hàng tiền đạo rất khủng, các cầu thủ chạy cánh của họ như Vũ Phong, Quang Thanh hay Anh Đức, cũng thuộc hàng hiếm, nhưng chưa bao giờ họ giỏi chơi bóng bổng trong khu cấm địa đối phương. Bằng chứng là chỉ có 5/26 bàn thắng ghi được kể từ đầu mùa, được thực hiện bởi các cú đánh đầu.
 
Dù TP.HCM đang có phong độ tốt nhưng sẽ rất bất ngờ nếu như Bình Dương không giành chiến thắng
 
Phải chăng triết lý đánh dãn biên, chơi bóng bổng của HLV Mai Đức Chung đang vào “phom”?! Có thể lắm! B.BD đã biết đa dạng hóa các phương án tiếp cận cầu môn đối phương, dựa trên nền tảng những con người cũ. Và đó là dấu ấn đáng kể nhất của ông Trưởng bộ môn bóng đá thuộc Tổng cục, kể từ ngày đặt chân đến Gò Đậu. B.BD sẽ có cơ hội phát huy kỹ năng này, khi TP.HCM mất trung vệ cao kều John Wole ở trận này (3 thẻ vàng).

Ở đầu sân bên kia, TP.HCM cũng có chuyên gia chơi đầu là Mario Romero. Bàn thắng gần đây nhất vào lưới SLNA của Mario, là đỉnh cao của kỹ năng chơi đầu, khi cú lắc đầu từ sát vạch 16m50, bóng đi rất hiểm vào góc cao khung thành của Michal. Quả thật với chiều còn đến hơn 1m90, Mario là ông vua không chiến đích thực trong vòng cấm địa đối phương. Chắc chắn Helio và Như Thành sẽ có một buổi chiều vất vả.

HLV Lư Đình Tuấn sẽ phải chịu một mất mát không nhỏ, khi đội trưởng Chí Thắng – người đã liên tục nhả đạn ở 2 vòng đấu gần đây, sẽ phải ngồi ngoài cuộc chơi do thẻ phạt. Ngay khi bước vào giai đoạn khốc liệt này, thì những tổn thất về lực lượng là điều chẳng đặng đừng. Sau trận đấu với B.BD ở Gò Đậu, đại diện thành phố mang tên Bác sẽ bắt đầu lịch di chuyển dày đặc (ra Hà Nội gặp T&T HN, rồi lại trở về TP.HCM tiếp Thể Công, trước khi trở ngược ra QK4…). Tóm lại, thầy trò Tuấn “nhím” gần như không có thời gian hồi phục. Trận đấu với SLNA, trung vệ Trung Tuấn phải rời sân ở phút 80, vì căng cơ. Tuấn “nhám” chỉ mới trở lại tập luyện một ngày, trước cuộc đối đầu với B.BD. Thêm nữa, cầu thủ đa năng Ngọc Bảo cũng dính chấn thương…

Sau chuỗi thành tích ấn tượng, TP.HCM sẽ tiếp tục phải chứng minh, đó không hoàn toàn là may mắn hay sắp đặt có chủ ý. Nhưng quá khó, bởi trước mặt họ là đội bóng đương kim vô địch V-League.

Dự đoán: B.BD thắng 3 – 1

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm