(TT&VH) - Cho dù Real Madrid tiếp Osasuna trên sân nhà Bernabeu, tuy nhiên, HLV Jose Mourinho đã quyết định bắt toàn đội phải vào ở trong khách sạn Mirasierra ngủ lại một đêm trước khi ra sân. Mệnh lệnh của Mourinho là rất rõ ràng, Real cần phải tập trung tối đa, không chỉ cho cuộc đua ở Liga mà còn cho trận đấu mở màn vòng bảng với Ajax vào giữa tuần sau. Với Mourinho, sức mạnh đồng nghĩa với kỷ luật.
Trong một đội bóng tồn tại quá nhiều cá tính lớn thì việc sử dụng kỷ luật để quản quân lại hóa ra phản tác dụng.
Vậy tại sao mùa này, Mourinho vẫn quyết tâm sử dụng kỷ luật để bình ổn phòng thay đồ của Real? Cũng chưa hẳn là HLV người Bồ có uy hơn Camacho, bởi chẳng phải chính Mourinho cũng từng là một nạn nhân của cái gọi là “Quyền lực đen” ở Stamford Bridge đó sao? Câu trả lời có lẽ là vì phòng thay đồ ở Bernabeu bây giờ đã không còn quá phức tạp như thời của Camacho cách đây vài năm, sau sự ra đi của nhóm thủ lĩnh gồm Raul và Guti. Nghĩa là giờ Mourinho đã có đủ điều kiện cần để tiến hành thiết quân luật ở Real Madrid. Và liệu HLV người Bồ có thể đem lại thành công với cách quản quân như thế hay không thì lại là một đề tài khác.
![]() Mourinho có những luật lệ theo cách của riêng ông - Ảnh Getty |
Thực tế, Mourinho không phải là người đầu tiên bắt các cầu thủ Real ngủ qua đêm trong khách sạn trước trận đấu trên sân nhà. Capello, Schuster rồi Pellegrini, và xa hơn nữa là Camacho đều đã từng làm như vậy. Song “hiệu quả” thế nào thì ai cũng đã rõ, mà Camacho, giờ dẫn dắt Osasuna, là người thấm thía điều đó hơn ai hết. Năm 2004, sau mùa giải thất bại thảm hại dưới sự dẫn dắt của Carlos Queiroz thiếu cá tính, Florentino Perez đã mời cựu trung vệ thép một thời ở Bernabeu là Camacho về dẫn dắt đội, với ý đồ dùng kỷ luật để quản lý các Galactico. Thế nhưng, chỉ sau 3 vòng đấu, Camacho đã phải cay đắng rời Bernabeu với lời thề “tôi sẽ không bao giờ quay lại đó nữa”.
Trong một đội bóng tồn tại quá nhiều cá tính lớn thì việc sử dụng kỷ luật để quản quân lại hóa ra phản tác dụng.
Vậy tại sao mùa này, Mourinho vẫn quyết tâm sử dụng kỷ luật để bình ổn phòng thay đồ của Real? Cũng chưa hẳn là HLV người Bồ có uy hơn Camacho, bởi chẳng phải chính Mourinho cũng từng là một nạn nhân của cái gọi là “Quyền lực đen” ở Stamford Bridge đó sao? Câu trả lời có lẽ là vì phòng thay đồ ở Bernabeu bây giờ đã không còn quá phức tạp như thời của Camacho cách đây vài năm, sau sự ra đi của nhóm thủ lĩnh gồm Raul và Guti. Nghĩa là giờ Mourinho đã có đủ điều kiện cần để tiến hành thiết quân luật ở Real Madrid. Và liệu HLV người Bồ có thể đem lại thành công với cách quản quân như thế hay không thì lại là một đề tài khác.
T.V
