EURO 2008

Pháp: Sức ì và cảm hứng

13/06/2008 11:05 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Đội tuyển Pháp dưới thời Domenech đã khẳng định 2 điều: khởi đầu ì ạch, và chỉ chơi hay khi gặp thách thức lớn.

Qua World Cup 2006

Trước World Cup 2006, Domenech từng bị truyền thông Pháp chỉ trích vì những bài tập thể lực nặng nề và “quái đản”. Thực tế thì đội áo Lam đã thi đấu ì ạch ở vòng bảng, với lối chơi nghèo nàn, cứng nhắc, và những đôi chân nặng nề.

Lý do dễ hiểu nhất là các tuyển thủ vẫn còn ì bởi những bài tập nặng, nên họ thiếu hẳn sự thanh thoát và cảm giác bóng hạn chế. Đương nhiên, không đội bóng nào có thể tấn công tốt khi các cầu thủ kiểm soát hay chuyền bóng kém. Sau màn rốt đa, cỗ máy Pháp đã vận hành trơn tru, luôn chơi tốt hơn đối thủ từ vòng đấu loại trực tiếp.

Lý do thứ hai có thể được nhìn nhận là cảm hứng thi đấu khi có được thách thức. Những đối thủ của Pháp ở vòng bảng năm đó khá nhẹ ký, chỉ đến khi đứng trước nguy cơ bị loại ở vòng bảng, họ mới thắng trận cuối cùng để vào vòng đấu knock-out. Những thách thức lớn từ đó liên tục xuất hiện, không chỉ vì tính chất loại trực tiếp mà còn vì đối thủ: Tây Ban Nha đang “lên hương”, Brazil đang trên đỉnh thế giới, Bồ Đào Nha đang được đánh giá rất cao, và cuối cùng là Italia vừa loại đội chủ nhà Đức đầy thuyết phục.

Hầu như tất cả các đối thủ ở thời điểm đó đều được đánh giá cao hơn Pháp trước khi trận đấu bắt đầu, và điều đó đã đánh vào lòng kiêu hãnh của các tuyển thủ Pháp, với rất nhiều cầu thủ lớn trong đội hình.

Pháp lại khởi đầu chậm chạp giống như 2 năm về trước
 
Mọi việc dường như đang lặp lại ở EURO 2008 này. Pháp khởi đầu giải đấu với trận hoà trước Romania bằng một lối chơi thận trọng và vô hồn hệt như cách khởi đầu vòng bảng World Cup 2 năm trước. Nguyên nhân chắc vẫn như thế: Pháp chưa đạt điểm rơi về thể lực, và chưa tìm được cảm hứng vì Romania chưa phải là thách thức lớn với họ.

Giải mã EURO 2008

Nếu thật sự đó là những nguyên nhân chủ yếu, chúng ta sẽ tìm ra cơ sở để giải mã trận đấu với Hà Lan.

Về thể lực, nếu Pháp vẫn chuẩn bị theo cách của 2 năm trước thì trận đấu với Hà Lan chưa phải là điểm rơi phong độ của họ. Tại World Cup 2006, phải đến trận đấu thứ 4 thì Pháp mới phơi bày bộ mặt thật của một đội bóng lớn. Nó diễn ra sau khi giải đấu bắt đầu tới nửa tháng. Trận đấu với Hà Lan tối nay mới là trận thứ hai của họ, khi giải đấu diễn ra chưa đầy 1 tuần.

Tuy nhiên, người viết không tin vào khả năng HLV Domenech đặt điểm rơi muộn như thế cho giải đấu lần này. Hành trình tới trận đấu cuối cùng – đó chắc chắn làm tham vọng của đội Pháp - tại EURO sẽ ít hơn World Cup 1 trận đấu, và quan trọng hơn là diễn ra trong thời gian ngắn hơn: hơn 3 tuần, thay vì hơn 1 tháng như với World Cup. Lý do khác là lần này Pháp rơi vào “bảng tử thần” nên không cho phép họ khởi đầu chậm như 2 năm trước.

Dù sao, khó có khả năng Pháp đạt 100% phong độ trong trận đấu đêm nay. Nếu xem những gì mà họ đã thể hiện ở trận đấu với Romania là 50% phong độ tốt nhất của đội áo Lam, thì trận đấu với Hà Lan họ có thể đạt 70-80% phong độ tốt nhất.

Nếu như trận đấu với Hà Lan chưa phải là điểm rơi về thể lực của tuyển Pháp thì chắc chắn sẽ tạo cho họ cảm hứng trước thách thức lớn, vì Hà Lan đang là đội được đánh giá cao hơn Pháp, sau màn trình diễn ấn tượng trước Italia. Bằng chứng: các nhà cái hiện đều đánh giá Hà Lan cao hơn Pháp, cả với tư cách ứng cử viên vô địch lẫn khả năng thắng trong trận đấu đối kháng.

Pháp đủ tự tin để không đặt mục tiêu 1 trận hoà trước Hà Lan. Họ cũng có lý do để tấn công mạnh hơn trong trận đấu này: nếu thắng, họ sẽ có được lợi thế lớn khi đối đầu với Italia ở trận cuối, trong khi tỷ số hoà cũng không tạo nhiều lợi thế so với một thất bại.

Sẽ khó có chuyện Pháp chịu lép vế trong “cuộc chiến cơ bắp” trước Hà Lan như Italia đã hứng chịu ở trận đấu vừa qua. Các hậu vệ Pháp, trừ Thuram, đều ở tuổi sung sức nên cũng không ngán ngại các tiền đạo Hà Lan.

Với 70% phong độ, Pháp có thể thủ hoà với Hà Lan. Còn nếu bất ngờ đạt phong độ tốt nhất, chiến thắng cũng nằm trong tầm tay của đội áo Lam. Nếu có điều gì khiến người viết lo ngại nhất cho Pháp thì đấy là khả năng phản xạ của TM Coupet trước những cú sút xa bên phía đội Da Cam.

Hồng Ngọc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm