V-League

Phấp phỏng lên đỉnh

13/03/2011 11:04 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nếu hôm nay TĐCS.ĐT đánh bại chủ nhà HN.ACB, kết quả gần như chắc chắn sẽ xảy ra nếu chỉ dựa vào năng lực chuyên môn thuần túy, đội bóng của HLV Phạm Công Lộc sẽ thế chỗ SHB.ĐN trên ngôi đầu bảng xếp hạng.

Thế nhưng, không rõ thầy trò HLV Phạm Công Lộc có thực sự muốn làm điều này hay không, bởi trong 2 mùa bóng vừa qua ở V-League, đã không ít lần TĐCS.ĐT từ chối phất cờ khi cơ hội được trao đến tận tay, và lần này có thể cũng không phải ngoại lệ.

Nếu đánh bại chủ nhà HN.ACB, TĐCS.ĐT (trái) sẽ thế chỗ SHB.ĐN trên ngôi đầu bảng xếp hạng

Cơn sóng ngầm mang tên Samson vẫn âm ỉ trong lòng TĐCS.ĐT chứ chưa phải đã hoàn toàn kết thúc, và khi nó bùng phát, ai cũng hiểu hậu quả mà đội bóng xứ bưng biền phải nhận sẽ lớn như thế nào. Lúc này, nếu trót leo lên quá cao, có thể TĐCS.ĐT sẽ trở thành tâm điểm tấn công của các đội bóng khác, và đến lúc đó, thầy trò HLV Phạm Công Lộc sẽ không dễ dàng xoay sở trong hoàn cảnh tứ bề thọ địch như vậy.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng TĐCS.ĐT vẫn vươn lên vị trí số một sau vòng này, bởi chủ nhà HN.ACB quá yếu và giữa 2 đội bóng cũng chẳng có mối liên hệ nào để khiến TĐCS.ĐT có thể phải giữ chân. Chỉ có điều, nếu TĐCS.ĐT lên ngôi đầu bảng với tâm lý phấp phỏng và không hề thích thú như thế thì đấy chẳng phải là một chuyện vui, và không chỉ với riêng TĐCS.ĐT.

Nhật Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm