Pháp đè bẹp Ukraina: 4 phút hủy diệt của màu Lam!

08/06/2011 13:02 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Người Pháp chỉ cần 4 phút để biết sức bật vọt của họ hiện tại lớn lao đến thế nào. 360 giây cuối trận ngập tràn ánh sáng, với trung tâm của cơn lốc là tân binh Martin Marvin, là quá đủ để họ cuốn phăng Ukraina ngay tại Donetsk, với một đội hình hoàn toàn là những phương án hai.

Một trận đấu thử nghiệm vô cùng hào phóng của đội tuyển Pháp: HLV Laurent Blanc đã đưa ra một đội hình xuất phát với 9/11 vị trí thay đổi so với trận hòa Belarus cách đây bốn ngày. Không ngạc nhiên khi với đội hình toàn B ấy, Pháp mắc rất nhiều sai lầm trong 3/4 thời lượng thi đấu, mà hầu hết trong số đó là những sai lầm phản ánh sự non kém về kinh nghiệm.

Bàn thua của họ, đến sau cú sút xa của Anatoliy Tymoschuk , là một tình huống như thế. Bắt đầu từ một pha đeo bám không dứt khoát ở biên (trước đó, Remy đã chọn quyết định đột phá khi trước mặt anh có đến 2 cầu thủ Ukraina, và dễ dàng mất bóng), đội Pháp để Ukraina tổ chức một đợt phản công, và bóng được đưa vào trung lộ đang quá trống trải (Matuidi và M`Vila đã ở đâu?). Tymoschuk băng lên khi các tiền vệ áo Lam hoàn toàn bị động và để hàng thủ phơi mặt ra trước một quả đấm búa bổ của đối phương. Pha đổ người lóng ngóng của thủ môn Steve Mandanda, người đeo băng thủ quân của đội Pháp ở trận này, cũng có thể xem là một sai lầm do thiếu kinh nghiệm. Thủ thành của Marseille phản xạ khá nhanh, nhưng không đủ điềm tĩnh đế đối phó với cú đá đi liệng của Tymoschuk.

Cầu thủ Pháp ăn mừng chiến thắng trước Ukraina- Ảnh Getty

Đó là chưa kể hàng loạt tình huống lúng túng chuyền bóng vào chân đối phương của Sakho, những quyết định dứt điểm quá vôi vàng của Gameiro, và sự căng cứng rõ rệt của Cabaye. Ông Blanc đã đẩy rất nhiều cầu thủ trẻ xuống biển và bắt họ tự bơi, nhưng sau khi hiệp một kết thúc, số người “chết đuối” là không ít.

4 phút của những phát hiện

Trừ Gameiro đã vùng dậy và chiến thắng được sự căng cứng ấy, với một cú vô lê nửa nẩy đầy tự tin san bằng tỉ số đầu hiệp hai, hầu hết những người “chết đuối” trong hiệp một đã bị thay ra trong 15 phút cuối của hiệp hai (Malouda thay Menez, Ribery thay Remy, Abidal thay Sakho…), và khoảng thời gian ấy là thời điểm đội Pháp bùng nổ với những phát hiện.

Phát hiện lớn nhất tất nhiên là Martin Marvin. Hiện diện trên sân vỏn vẹn 15 phút, những gì anh để lại là hai bàn thắng (trong đó có một tuyệt phẩm từ gần 30 mét) và một quả phạt góc chính xác cho Kaboul đánh đầu lập công. Tất cả những khoảnh khắc lóe sáng ấy diễn ra chỉ trong 4 phút đồng hồ cuối trận. Đó cũng là khoảng thời gian mà áp lực của đội Pháp tạo được bỗng được tạo ra với một gia tốc nghẹt thở, với những tình huống đập nhả và phối hợp thật sự táo bạo, để rồi không chỉ tạo ra cơ hội cho chính mình, Pháp còn buộc Ukraina phải sai lầm (tình huống dẫn đến bàn thắng ấn định 4-1 của Marvin).

Lâu rồi, đội Pháp không tấn công với một tiền vệ trung tâm nhanh nhẹn, thông minh và táo bạo đặc biệt như Marvin (kiểu tiền vệ “an toàn” như Diaby, Diarra, hoặc “tròn trịa” như M`Vila, Cabaye, thì họ lại có thừa). Lâu rồi, Pháp cũng không có những chân sút nhỏ con, đầy tốc độ, nhưng vẫn hoạt động hiệu quả trong khoảng hẹp, lẫn lằn ranh giữa việt vị và không việt vị như Gameiro. Lâu rồi, đội Pháp cũng không có một trung vệ giỏi không chiến trong những tình huống cố định, điều mà Kaboul đã thực hiện xuất sắc, khi nâng tỉ số lên 3-1 bằng một pha băng cắt đánh đầu mẫu mực. Chỉ mất 360 giây đồng hồ, đội Pháp cho thấy rằng nền bóng đá của họ có sức bật lớn đến thế nào, với sự đa dạng tiềm ẩn trong đội ngũ cầu thủ hiện tại.

Nhưng cũng không ít những phát hiện nhất thời như thế đã hoàn toàn mất tích trong quá trình đội Pháp tự đào thải: Đó là Ben Arfa, người đã ghi bàn đầu tiên dưới thời Blanc từ một cú sút xa tuyệt đẹp, trong trận giao hữu hòa Na Uy vào tháng Chín năm ngoái, hoặc có thể kể đến Gomis, tiền đạo đã lập cú đúp trong trận đầu ra mắt tuyển Pháp cách đây ba năm, và nay thì coi việc lên tuyển như một giấc mơ…

Nhiệm vụ của ông Blanc là hệ thống hóa những phát hiện ấy và đưa nó vào quỹ đạo ổn định, để từ 4 phút ấy, nhân lên thành 40 phút, 4 giờ thi đấu, thậm chí là 4 năm…, đủ dài cho một chu kỳ chiến thắng mới bắt đầu. Để 4 phút ánh sáng màu Lam ấy không tan biến như ảo ảnh.

Phạm An


Con số

5 Thủ môn Steve Mandanda đã trở thành người thứ năm được trao băng đội trưởng dưới triều đại của HLV Laurent Blanc.

4 người trước đó là Mexes, Malouda, Diarra và Lloris.

9 Có đến 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của đội Pháp trong trận thắng Ukraina, so với trận hòa Belarus trước đó vài ngày. Hai cầu thủ duy nhất được giữ lại là hậu vệ trái Patrice Evra và trung vệ Mamadou Sakho.

1.300 Bàn ấn định tỉ số 4-1 trong chiến thắng trước Ukraina của Marvin chính là pha lập công thứ 1300 trong lịch sử đội tuyển Pháp.



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm