Hành tinh bóng đá

Pháp bị Romania cầm chân ngay tại Stade de France: Nếu đó là một thất bại

07/09/2009 12:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  ... thì có lẽ sẽ là điều tốt hơn cho Pháp trong hoàn cảnh hiện tại. Lập luận thật đơn giản: Khi “Les Bleus” đang giống như một thực thể tồn tại quá nhiều những mầm bệnh, giải pháp tốt nhất là một liều thuốc đắng thực sự để xóa bỏ đi hình ảnh nhợt nhạt và quá thiếu sức sống như bây giờ để làm lại tất cả. Từ đầu!

Thất bại sẽ “nhổ” Raymond Domenech khỏi cái ghế huấn luyện viên đội tuyển Pháp đang lung lay đến tận gốc rễ của ông ta và trả “Les Bleus” cho những vị thuyền trưởng cá tính, tài năng hơn. “Mối tình” giữa một đội bóng có truyền thống hào hoa với một nhà cầm quân thủ cựu có vẻ như đã sắp đi đến hồi kết, khi nỗi thất vọng đang dần trở thành sự phẫn nộ. Nếu Julien Escude không phá bóng như một hậu vệ nghiệp dư dẫn đến bàn phản lưới nhà, hy vọng đoạt một chiếc vé vào thẳng vòng chung kết World Cup 2010 ở Nam Phi mùa Hè năm sau vẫn rất lớn, nhưng vấn đề là Pháp sẽ đến đó để làm gì với một đội ngũ xộc xệch và lối chơi vô hồn đến nhường ấy? Hình ảnh người hâm mộ “Les Bleus” vẫy lá quốc kỳ Pháp với điệu bộ hệt như... vẫy cờ trắng cuối trận giống như tuyên bố cuối cùng của họ gửi đến đội nhà: “Chúng tôi đầu hàng trước sự yếu đuối của các anh”.

Pháp vẫn thể hiện một diện mạo nhạt nhòa và bế tắc

Trước Romania, một đối thủ rất khó chơi (trong ba lần gặp nhau từ EURO 2008 đến nay, Pháp đều bị họ cầm hòa), những hạn chế của tuyển Pháp đã lộ ra bung bét. Thầy trò Mircea Lucescu không phải là những Lithuania hay Faroe để “Les Bleus” có thể đá nửa sân mà phung phí hàng loạt những cơ hội nữa. Những ảo tưởng về việc Andre-Pierre Gignac có thể được “thổi” thành một ngôi sao lớn chỉ sau bàn thắng xuất thần vào lưới Faroe nhanh chóng tan vỡ, khi sự yếu kém về mặt kinh nghiệm thi đấu của anh đã bộc lộ quá rõ. Bộ đôi tiền vệ trụ cực mạnh trên lý thuyết Jeremy Toulalan - Lassana Diarra hóa ra lại quá dở trong nhiệm vụ cầm nhịp bằng khả năng giữ bóng và những đường chuyền chất lượng. Còn hàng phòng thủ đã “đặt dấu ấn” đậm nét bằng cú đá phản lưới nhà cực kỳ hóc hiểm của Escude.

Đám đông cổ động viên đã không hoàn toàn quay lưng lại với tuyển Pháp. Điều đó giống như sự điều chỉnh tích cực sau những phản hồi dằn dỗi của một số cầu thủ, điển hình là Patrice Evra. Nửa giờ đầu tiên, không còn những tiếng huýt sáo, la ó, mà là giai điệu "Allez les Bleus" (Tiến lên, những chàng trai áo Lam!) được cất lên âm vang bốn bề Stade de France. Phút 48, khi Thierry Henry đệm lòng cận thành mở tỉ số, tiếng cổ vũ với cờ hoa rợp các khán đài càng bùng nổ mạnh mẽ. Một chút trầm lắng xuất hiện khi Escude đá phản lưới cân bằng tỷ số 1-1 cho... Romania, nhưng đám đông cổ động viên vẫn hát. Chỉ đến khi ông trọng tài Ivan Bebek công bố chỉ còn năm phút bù giờ, những tiếng huýt sáo đâu đó lại rộn lên và người hâm mộ Pháp bắt đầu chuyển kiểu vẫy quốc kỳ bình thường sang kiểu... giơ cờ trắng đầu hàng.

Những tiếng la ó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi trận đấu kết thúc. Domenech vẫn đứng khoanh tay vô cảm, nhưng chắc chắn trong lòng người đàn ông 57 tuổi ấy đang là một cơn bão lớn. Hòa Romania, hy vọng giành chiếc vé chính thức đến Nam Phi tiếp tục bị đặt dấu hỏi lớn. Họ không những phải thắng cả ba trận còn lại, mà còn phải trông chờ Serbia tự bắn vào chân mình. Phán quyết cuối cùng có thể đến sau đây bốn ngày, khi Pháp hành quân đến Belgrad để gặp chính... Serbia.

Đêm của những đội trưởng

Sau khi cuộc trưng cầu ý kiến của tờ L’Equipe về vấn đề ai xứng đáng trở thành mũi nhọn trong sơ đồ 4-2-3-1 mà Domenech đang áp dụng kết thúc với sự ủng hộ dành cho Gignac, cơ hội ra sân của Henry, Anelka và Karim Benzema đã bị đặt những dấu hỏi lớn. Thậm chí, nguy cơ ngồi ngoài của đội trưởng “Les Bleus” còn được đánh giá cao nhất, khi vị trí tiền đạo trái của anh có thể được đảm đương bởi hai cái tên đang có phong độ khá tốt: Florent Malouda và Franck Ribery. Thế nhưng cuối cùng thì Henry đã đập tan những nghi ngờ ấy, không chỉ bằng bàn thắng vào lưới Romania (đó là một pha đệm bóng cận thành quá đơn giản), mà còn bằng nỗ lực và hiệu suất thi đấu đáng ngợi khen đã thể hiện trước Romania.

Tiền đạo đội trưởng của Pháp thực sự đã gây rất nhiều khó khăn cho Romania bằng những cú dốc bóng và những quả tạt, hay đôi khi là những pha ngoặt vào trung lộ để kiến tạo và dứt điểm. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, thủ lĩnh của Romania là Cristian Chivu cũng đã chơi rất hay và giảm thiểu đáng kể sự nguy hiểm của đội trưởng “Les Bleus” bằng những lần phán đoán chính xác và khả năng chỉ huy hàng thủ thực hiện xuất sắc nhiều tình huống bẫy việt vị. Trong khi đó, cựu đội trưởng Patrick Vieira của Pháp, người không được Domenech triệu tập lần này, cũng đã lên tiếng trên đất... Thụy Sĩ. Cũng vào rạng sáng qua, anh đã ghi một bàn trong trận giao hữu hòa 3-3 giữa Inter và đội bóng địa phương Lugano.
 
Phạm An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm