(TT&VH) - Chiều tối ngày 15/9, khi chiếc xe du lịch 4 chỗ hiệu Hyundai BKS 30Z - 2850 đang lưu thông trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) thì được hiệu lệnh dừng xe của CSGT vì lí do lái xe không thắt dây an toàn. Những kẻ trên xe không hề biết rằng, hiệu lệnh dừng xe đó chính là mẻ lưới đầu tiên của lực lượng cảnh sát điều tra sau nhiều tháng đeo bám đường dây mua bán động vật hoang dã lớn nhất từ trước đến nay.
Sau nhiều tháng điều tra, theo dõi, nghiên cứu phương thức hoạt động của đường dây, các trinh sát Đội 3.1 Phòng Cảnh sát môi trường đã từng bước nắm rõ sơ đồ kho chứa hàng, địa điểm chế biến sản phẩm, các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán xương hổ và các sản phẩm động vật hoang dã. Chúng hoạt động quy mô lớn nhưng thủ đoạn rất tinh vi, bí mật, vì thế dù đối tượng khách hàng rất rộng, bất kỳ ai có nhu cầu, cần loại “hàng” gì, số lượng bao nhiêu, chỉ cần có “mối quen” bấm điện thoại liên lạc sẽ được phục vụ tận nơi nên rất khó phát hiện hang ổ của chúng.
Đồng loạt cất lưới
Ngày 15/9 chính là ngày mà đường dây này thực hiện đồng loạt nhiều phi vụ hợp đồng lớn, “hàng” được vận chuyển trên nhiều địa điểm. Nhận thấy đây là thời cơ thích hợp để phá án, lãnh đạo Phòng CSMT Công an Hà Nội quyết định “cất lưới”.

Cơ quan CSĐT tiến hành khám xét nhà Nguyễn Thế Giới tại 31 ngõ 20 Trương Định
Lực lượng được huy động gồm các trinh sát Đội 3.1, Công an quận Hai Bà Trưng, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự Quản lý Kinh tế và chức vụ và CSGT.
Chiều 15/9, với hiệu lệnh “dừng xe kiểm tra vi phạm an toàn giao thông” trước của siêu thị BigC đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, các trinh sát bắt quả tang Bạch Trọng Quyền (SN 1990) và Phan Lạc Hà (SN 1971) cùng trú quán tại Ba Vì vận chuyển 11 kg xương báo hoa mai, 10 kg xương sơn dương.
Cùng thời điểm, tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, các trinh sát theo dõi bắt quả tang 2 đối tượng: Nguyễn Văn Sỹ, trú tại Gia Viễn, Ninh Bình và Trần Văn Như (SN 1975), trú tại huyện Sông Lô, Phú Thọ đang vận chuyện trái phép 1 bộ xương hổ nặng 18kg trên một chiếc ô tô 7 chỗ.
Tối cùng ngày, sau quá trình theo dõi, khi xe của Ngô Xuân Hùng (SN 1955, trú tại Gia Viễn, Ninh Bình) vừa tới ngã tư Vọng, quận Hai Bà Trưng, lực lượng điều tra áp sát xe Hùng, bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển 1 bộ xương hổ, 2 xương đầu hổ và 2 đôi xương bò tót. Đấu tranh nhanh, Hùng khai vận chuyển “hàng” từ nhà của Nguyễn Thế Giới đến khu vực kho chứa ở địa điểm 128C/51 phố Đại La.
Rạng sáng 16/9, lực lượng cảnh sát đã phối hợp thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Thế Giới (SN 1956), HKTT tại 31 ngõ 20 đường Trương Định, quận Hoàng Mai và ngõ 128C/51 Đại La. Cùng lúc đó, các tổ công tác khác cũng triển khai lệnh khám xét khẩn cấp nơi các đối tượng liên quan cùng với hành vi “Buôn bán trái phép động vật hoang dã”.
Tổng hợp, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ: 2 bộ xương hổ lẻ, 6 xương đầu hổ, 8 bộ xương hổ nguyên con, 2 xương đầu gấu, 3 xương đầu báo hoa mai, 2 đôi sừng bò tót, 560 túi mật, 325 cục cao thành phẩm, và 371 kg xương động vật hoang dã như: Báo, mèo rừng, sơn dương, khỉ, nai, mai rùa và nhiều sừng các loài thú móng guốc quý hiếm. Số lượng xương động vật hoang dã thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay.

Xương hổ, báo, khỉ và các loại động vật hoang dã khác chất thành đống lớn
Chế biến tại chỗ
Nguyễn Thế Giới trú tại hai địa điểm, tại 128C/51 phố Đại La, dùng nhà mình để làm kho chứa hàng. Khi có nhu cầu “hàng thành phẩm”, Giới cho người chuyển “hàng” thô là xương động vật từ Đại La về số 31 ngõ 20 Trương Định để chế biến. Đối tượng Ngô Xuân Hùng bị tóm gọn khi đang thực hiện hành vi vận chuyển như vậy.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ cả nồi, chảo chuyên chế biến cao từ xương động vật. Các nồi chảo này đặt trên 3 lò nấu cỡ lớn được nối trực tiếp 3 bình gas lớn. Các nồi chảo này vẫn bám nguyên lớp mỡ chảy ra từ tủy và váng xương từ những lần chế cao.
Trên tầng 4, trong một căn phòng rộng chừng 20m2, các trinh sát phát hiện một đường cầu thang nhỏ, tách rời phần cầu thang cuốn trong nhà, chỉ rộng khoảng hơn 50 cm dẫn lên sân thượng. Chui qua lối cầu thang bí hiểm này, chính là xưởng chế biến mật động vật quy mô lớn. Hàng trăm túi mật động vật xếp la liệt khắp mặt sàn, trong đó, nhiều túi mật còn đỏ máu. Hàng trăm túi mật to nhỏ vừa được chế biến xong, đang ở trong giai đoạn như hấp lò hơi hoặc sấy khô trên lò sấy điện.
Để tăng lợi nhuận, Nguyễn Thế Giới vừa bán “hàng” thật, lại vừa chế hàng giả kiểu “treo đầu dê, bán thịt chó”. Giới dùng mật của các loại động vật nhà như lợn, trâu, bò, mèo... chế biến rồi trà trộn với các loại mật động vật hoang dã thật bán kiếm lời. Tuy nhiên, vì Giới là kẻ có máu mặt trong giới kinh doanh động vật hoang dã, nên bạn hàng không mảy may nghi ngờ.
Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng liên quan đã khai nhận hành vi mua bán trái phép động vật hoang dã. Vụ án tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Bài và ảnh: Thanh Lâm