Bóng đá Tây Ban Nha

Perez trở lại, căng thẳng Real-Barca trở lại

16/05/2009 10:48 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Thực ra thì Perez đã trở lại đâu, mới chỉ đăng ký tham gia bầu cử thôi. Vậy mà ông cựu Chủ tịch đã kịp khiến cho thế giới bóng đá được một phen náo động. Từ Bundesliga tới Serie A, từ Liga tới Premier League, cứ đội bóng nào "chẳng may" sở hữu một ngôi sao sáng là y như rằng đội bóng ấy sẽ bị giới truyền thông "xới tung" lên để xem liệu giữa nó với Perez đã có mối ràng buộc hay quan hệ nào hay chưa. Mối đe dọa mang tên Perez quả là khủng khiếp, khủng khiếp tới mức ngay cả một tập thể đang ở trên đỉnh cao vinh quang như Barca cũng phải e sợ.

Tất cả bắt nguồn từ tuyên bố lạnh lùng "chẳng có hiệp định ngừng chiến nào với Barca cả" của Perez trong buổi họp báo công bố quyết định ra tranh cử. Ông chủ của tập đoàn ACS cũng không hề loại trừ khả năng sẽ điền tên một cầu thủ Barca vào danh sách cần mua dự kiến sẽ tiêu tốn tới 250 triệu euro của mình. Nghe có vẻ hoang đường vào thời điểm này, nhưng với một người đã làm được không biết bao nhiêu chuyện hoang đường trong thời kỳ ông ta làm Chủ tịch Real như Perez, không có gì là không thể. Chẳng phải hồi ra tranh cử lần 1, Perez cũng hứa một điều tưởng bất khả là lôi Figo về từ Barca (nhờ đó, ông đánh bại Lorenzo Sanz dù Real của Sanz vừa vô địch Champions League), để rồi cuối cùng đã làm được thế thật hay sao?
 
Perez chưa tái đắc cử Chủ tịch Real đã gây xôn xao dư luận

Từ khi Calderon lên làm Chủ tịch Real Madrid, đội bóng áo Trắng không còn là mối đe dọa (tất nhiên là trên bàn chuyển nhượng) với Barca nữa, do Laporta và ông Chủ tịch mất ghế của Real đã ký với nhau một "thỏa thuận đình chiến". Nhưng Perez thì rõ ràng chẳng liên quan gì tới thỏa thuận ấy cả, nên nếu muốn "câu" ngôi sao nào của Barca, ông ta cứ việc "buông cần" thôi. Các hợp đồng cầu thủ ở TBN luôn có điều khoản giải phóng hợp đồng, tối đa là 150 triệu euro, nên chỉ cần có ai chồng đủ số tiền theo điều khoản ấy, CLB chủ quản có muốn giữ cũng chả được. Theo cách ấy, Perez từng rút được Figo từ Nou Camp dù Chủ tịch của Barca lúc ấy là Joan Gaspart cũng quyết giữ tới cùng. 60 triệu euro cho Figo cách đây 9 năm với 150 triệu euro cho Messi hay Iniesta lúc này thực ra không chênh nhau là mấy về giá trị.

Đó là lý do tại sao Laporta phải ngay lập tức đăng đàn kêu gọi Perez đừng cố lôi kéo cầu thủ nào của mình khỏi Nou Camp. Ngoài miệng, Laporta nhấn mạnh rằng Perez có cố cũng chẳng được bởi "các cầu thủ Barca hiện nay đều rất trung thành và muống gắn bó lâu dài với đội bóng", song trong thâm tâm, ông luật sư có lẽ chỉ mong Perez… đừng cố là tốt nhất. "Tôi biết ông ấy là một người đáng kính và đầy tinh thần thượng võ,…, chúng tôi đã tôn trọng Real Madrid, vì thế, cũng mong Perez hay bất kỳ ai lên làm Chủ tịch của Real Madrid sau mùa Hè này sẽ tôn trọng lại chúng tôi". Phát ngôn ấy của Laporta, nghe giống một lời cầu xin hơn là một sự thách thức!

Perez 1 - Barca 0
 
Sau 3 năm ẩn tích, sức hút của Perez vẫn không giảm đi một chút nào. Điều này được thể hiện qua việc buổi họp báo ra mắt của ông thu hút sự tham gia của gần 300 phóng viên, trong đó có nhiều người đến từ các quốc gia khác, và được đưa tin rất đậm ở hầu hết mọi quốc gia trên thế giới. Chính việc Perez chọn thời điểm sau trận Chung kết Cúp Nhà Vua để tổ chức họp báo cũng đã khiến chiến công đoạt chức VĐ của thầy trò Guardiola bị đẩy xuống hàng thứ yếu trong các cuộc nói chuyện về bóng đá ở TBN. Chưa làm Chủ tịch, song Perez đã kịp "chơi" Barca một vố rồi!
 
 
V.C

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm