Bóng đá Tây Ban Nha

Đến lượt Florentino Perez “dọa” Barcelona

15/05/2009 19:54 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Sau cú hù dọa (sẽ có chấn thương đấy) không thành của Athletic de Bilbao trước trận chung kết Cúp Nhà vua đối với Barcelona, giờ đây đến lượt ứng cử viên chức Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, cũng “dọa” Barca: làm gì có thỏa thuận không “xâm lược” với Barca (xâm lược ở đây được hiểu là không mua cầu thủ của nhau ).

Nói chuyện với các cộng sự thân cận, nhà doanh nghiệp 62 tuổi Florentino nhấn mạnh: “Tôi không nhớ có thỏa thuận không xâm lược (agresion) với Barca. Nếu một cầu thủ trong hợp đồng của mình có điều khoản bồi thường khi phá vỡ hợp đồng mà anh ta quyết định thực hiện điều khoản này (có nghĩa là rời CLB) thì anh ta chẳng làm gì khác là đang thực hiện hợp đồng của mình”.
 
Ứng cử viên chức Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez

Khi được hỏi về tuyên bố nói trên và liệu các ngôi sao của Barca như Xavi, Iniesta và Messi có nằm trong tầm ngắm của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha hay không, các cộng sự của “bố già” Florentino đều nhất loạt trả lời: “ông ấy sẽ làm những gì mà ông ấy cho rằng nó tốt nhất cho Real Madrid”.

Khi đề cập đến vấn đề tăng cường lực lượng, cựu Chủ tịch của “đàn kền kền trắng” tuyên bố “trong vòng một năm chúng tôi sẽ phải làm một khối lượng công việc của ba năm”. Điều này có nghĩa là Real Madrid sẽ mua về 5 hoặc 6 cầu thủ mới, trong đó có những cái tên lớn như Cristiano Ronaldo, Kaka và David Villa, và sẽ bán tới 10 cầu thủ, bao gồm cả một số cầu thủ người Hà Lan.

Mặc dù không có thỏa thuận “không xâm lược lẫn nhau” trên giấy trắng mực đen, nhưng trên thực tế rất ít khi Real Madrid và FC Barcelona mua cầu thủ của nhau vì bản thân các cầu thủ cũng ngại mang tiếng “phản bội” khi về đầu quân cho đối thủ truyền kiếp của đội bóng cũ của mình.

Khang Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm