(TT&VH Online) – Đầu tiên là Jose Mourinho khơi mào, sau đó Dani Alves và Victor Valdes bên phía Barca đáp trả. Giờ đến lượt Pepe tham gia vào cuộc “khẩu chiến” giữa Real Madrid với Barca khi lên tiếng bảo vệ ông thầy.

Có lẽ khi nói rằng “các trận đấu ở giải VĐTG các CLB chỉ là hai trận đấu nhỏ, không thể sánh với chức vô địch Champions League", Mourinho không nghĩ rằng ông đã gây ra một luồng dư luận ồn ào đến vậy, khiến Real Madrid và Barca dính vào một cuộc chiến trên mặt báo. Người đầu tiên bên phía Barca “phản pháo” là Alves khi hậu vệ người Brazil nói rằng “ghen tỵ là một thói xấu”. Tiếp đó, một công thần khác của Barca là Valdes nhấn mạnh rằng “Cúp TG các CLB cần được tôn trọng hơn”.
Và để đổ thêm dầu vào lửa, Pepe đã đáp trả Barca, cụ thể là Alves. “Ghen tỵ ư? Chúng tôi chẳng việc gì phải ghen tỵ với bất cứ ai. Tôi đang chơi cho đội bóng hay nhất thế giới rồi. Real Madrid là đội bóng vĩ đại nhất và không phải ghen tỵ với bất cứ đội nào khác”, trung vệ người Bồ Đào Nha nói trên tờ Marca.
Về trận thắng Ponferradina 5-1 ở Cúp Nhà Vua, trận đấu mà Pepe được mang băng đội trưởng, cầu thủ người BĐN cho hay: “Chúng tôi đã chơi bóng với sự khiêm tốn và tôn trọng đối phương. Real Madrid đã chơi rất tốt và chúng tôi phải tiếp tục duy trì phong độ để được ăn mừng một danh hiệu nào đó vào cuối mùa giải”.
V.M