Hành tinh bóng đá

Paraguay - Venezuela 3-3: Tự hào các chiến binh của Chavez!

15/07/2011 11:34 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Venezuela đã giành lấy được vị trí thứ nhì bảng B sau một cuộc lội ngược dòng oanh liệt trước Paraguay, đội buộc phải “tái ngộ” chính Brazil ở tứ kết vì chỉ giành quyền vượt qua vòng bảng với tư cách là một trong hai đội đứng thứ ba xuất sắc nhất.

Trong trận mở màn, dù bị Brazil ép sân hoàn toàn nhưng Venezuela vẫn bền bỉ chống đỡ và có trận hòa 0-0. Ở trận tiếp theo, đội bóng này đã mạnh dạn đôi công với Ecuador và giành chiến thắng 1-0. Ở trận cuối cùng, dù đã chắc chắn lọt vào tứ kết, các cầu thủ Venezuela vẫn chiến đấu tới phút cuối cùng để giành lại một điểm từ Paraguay. Đến phút 89, các học trò của Farias vẫn bị dẫn 3-1 nhưng chỉ trong 3 phút cuối, Nicolas Fedor và Grenddy Perozo đã ghi liền hai bàn, tạo nên trận đấu kịch tính nhất từ đầu giải.

Perezo (trái) và Fedor, 2 người hùng của Venezuela- Ảnh Getty

Chứng kiến tinh thần chiến đấu quả cảm của các cầu thủ Venezuela, tổng thống Hugo Chavez đã không thể kìm được cảm xúc tự hào, chia sẻ ngay lập tức trên trang Twitter của mình sau mỗi bàn thắng: “Vẫn còn cơ hội! Vào rồiiiiiiii!” (bàn của Fedor) và “Tôi đã bảo mà!Tự hào quá Venezuela ơi!” (bàn của Perozo). Đây không phải lần đầu tiên vị tổng thống nổi tiếng cứng rắn này bày tỏ tình yêu mãnh liệt với đội tuyển Venezuela. Để xem trận Ecuador, ông Chavez đã phải hoãn một cuộc họp quan trọng, và có lẽ nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt của ngài tổng thống, nên các cầu thủ Venezuela mới có tinh thần chiến đấu tuyệt vời như vậy.

Nhưng niềm vui của Venezuela lại là nỗi buồn của Paraguay. Tuy vẫn giành vé vào tứ kết (đây là một nhiệm vụ khá dễ bởi xác suất được đi tiếp còn cao hơn cả bị loại!) nhưng chắc hẳn HLV Gerardo Martino sẽ không vui vẻ gì khi đội nhà lại bị mất điểm ở phút cuối. Trong trận đấu với Brazil, Paraguay cũng đã chơi sơ hở, để Fred giật lấy một điểm cho “Selecao” ở phút cuối cùng. Ở World Cup 2010, Paraguay là một trong những đội chơi phòng ngự hay nhất giải khi vào tới tứ kết nhưng chỉ bị thủng lưới 2 bàn. Nay mới qua 3 trận vòng bảng, chỉ có Brazil là đáng gờm, thầy trò Martino đã bị bắn hạ tới 5 lần. Nếu hàng thủ tiếp tục mất cảnh giác, nhất là ở những thời điểm quan trọng lúc cuối trận, Paraguay sẽ phải trả giá bởi hàng công Brazil đã lấy lại sức mạnh, vừa thông nòng ở trận gặp Ecuador.

T.K.A


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm