(TT&VH) - Trước trận chung kết, thần may mắn bỗng ngoảnh mặt với Paraguay khi tước của đội bóng này HLV trưởng, trợ lý và nhiều khả năng cả chân sút chủ lực Roque Santa Cruz. Giữa muôn trùng khó khăn, mọi hy vọng của “Los Guaranies” giờ gần như đặt cả vào Justo Villar, người hùng của hai trận trước.
![]() Paraguay trông đợi ở thủ thành Justo Villar - Ảnh Getty |
Trước khi Copa America 2011 khởi tranh, người hâm mộ Paraguay kỳ vọng nhiều ở những chân sút như Santa Cruz hay Lucas Barrios chứ không phải một thủ môn như Villar. Thế nhưng, lúc này, các tiền đạo tên tuổi kia đều chưa thể hiện được nhiều còn thủ thành vừa bị Real Valladolid đẩy đi mới là người hùng của “Los Guaranies”. Ở loạt penalty trong trận tứ kết với Brazil, Villar đã xuất sắc cản phá được cú sút của Thiago Silva. Trong trận bán kết với Venezuela, người gác đền này còn chơi tuyệt vời hơn khi đẩy được 2 cú sút của đối thủ trong loạt “đấu súng”.
Góp công lớn đưa Paraguay vào chung kết, Villar đang được giới truyền thông và các CĐV nước nhà tán tụng lên tận mây xanh. Nhưng khi được tờ Clarin so sánh với huyền thoại Sergio Goycochea, người đã đưa Argentina vào chung kết World Cup 1990 cũng nhờ tài cản penalty, Villar chỉ mỉm cười và cho biết “Tôi không thích bị so sánh, và chỉ muốn luôn được là chính mình”.
Thực ra, con người anh đơn giản cách thủ môn này cũng chia sẻ bí quyết bắt penalty, rằng anh… chẳng có bí quyết nào cả. Công thức thành công của Villar chỉ gói gọn trong sự tự tin và một chút may mắn. Khi báo chí đề cập đến khả năng Paraguay sẽ giành chức vô địch nhờ chiến thắng trong loạt sút penalty, Villar cho biết đội nhà sẽ chiến đấu quyết tâm ngay từ đầu chứ không chơi theo kịch bản cũ. Theo người gác đền 34 tuổi này, đây là trận chung kết và chờ đến loạt “đấu súng” mới quyết định trận đấu như hai vòng trước sẽ rất mạo hiểm.
Sự điềm tĩnh, cẩn thận là điều khác biệt lớn nhất giữa Villar và người tiền nhiệm huyền thoại Jose Luis Chilavert. Không thể phủ nhận Chilavert là một thủ môn tài năng, lại sở hữu khả năng sút phạt thiện nghệ (từng ghi tới 62 bàn). Nhưng cũng do mải mê với việc ghi bàn nên Chilavert không ít lần làm hại đội nhà, sau khi dâng lên đá phạt và không kịp lùi về trấn giữ khung thành. Còn Villar thì hoàn toàn ngược lại, luôn chắc chắn trong từng tình huống bắt bóng. Từ vòng bảng đến giờ, Villar luôn chọn các phương án đơn giản chứ không chơi theo kiểu vẽ vời giống các thủ môn đàn anh ở Nam Mỹ.
Những khán giả yêu thích sự ngẫu hứng có thể sẽ không ưa sự thực dụng ấy, nhưng với Paraguay, sự an toàn của Villar lại là điều được đánh giá cao nhất, đặc biệt khi hàng thủ của họ đã chơi khá dở tại giải lần này. Hàng hậu vệ “Los Guaranies” trước đây luôn được đánh giá rất cao (cả World Cup 2010 chỉ bị lọt lưới 2 bàn) nhưng ở Copa America 2011 đã chơi rất sơ hở, liên tiếp bị thủng lưới ở phút cuối trận. Hệ thống phòng thủ của họ chỉ được đánh giá cao ở sự lì lợm, chứ không phải nhờ khả năng tổ chức bọc lót.
Trong trận chung kết này, vai trò của Villar càng trở nên quan trọng khi lực lượng của Paraguay đang sứt mẻ nghiêm trọng. HLV Gerardo Martino, trợ lý Jorge Pautasso và tiền vệ Jonathan Santana chắc chắn sẽ vắng mặt do án treo giò. Ngoài ra, tiền đạo Santa Cruz và hậu vệ trái Aureliano Torres cũng nhiều khả năng sẽ vắng mặt do chấn thương. Đối thủ lần này của Paraguay lần này cũng rất khó chơi với cặp “song sát” Diego Forlan và Luis Suarez nên Villar hứa hẹn sẽ có một ngày làm việc vất vả.
Nhưng nếu Paraguay chơi bóng một cách cởi mở hơn, và không bị động trao quyền tấn công lại cho đối phương như hai trận trước nữa, thì chỉ cần Villar lại hoàn thành được vai trò của một chốt chặn an toàn, những cầu thủ tuyến trên như Barrios hay Nelson Valdez sẽ có thêm động lực để chiến đấu và giúp “Los Guaranies” giành chiến thắng. Nhưng nếu hai đội lại dìu nhau đến chấm phạt đền, lại phải nhờ anh vậy, Villar!
| 3 Chính màn trình diễn xuất thần của Justo Villar trong trận Paraguay gặp Brazilđã giúp thủ môn 34 tuổi này được Estudiantes ký hợp đồng có thời hạn 3 năm, sau khi anh bị Valladolid (TBN) thải loại vào cuối tháng trước 5 Đây đã là kỳ Copa America thứ 5 của Justo Villar, kể từ khi được gọi vào ĐTQG Paraguay năm 1999. Ở giải năm nay, anh đã cản phá thành công hai quả penalty, một ở tứ kết và một ở bán kết 90 Trận bán kết vừa qua với Venezuela đánh dấu tròn 90 lần khoác áo ĐTQG của thủ thành Justo Villar, và chỉ cần thêm 6 trận nữa, anh có thể cân bằng thành tích của hai người đứng thứ nhì về số lần khoác áo ĐT là Denis Caniza và Roberto Acuan (cùng 100 lần), và thêm 10 trận nữa để san bằng con số của Carlos Gamarra (110 lần) |
Trần Khánh An
