(TT&VH) - John O'Shea đã có một màn hồi hương đáng nhớ. Trước hàng vạn khán giả nhà, cầu thủ cực kỳ đa năng này (anh đã thi đấu mọi vị trí, kể cả thủ môn) đã vinh dự được mang tấm băng đội trưởng của M.U khi đối đầu với Các ngôi sao của giải vô địch Ireland.
Mặc dù chỉ dự bị ở Old Trafford, nhưng O'Shea là một trong những người hùng khi trở về quê nhà và là trụ cột của ĐTQG nước này. Mặc dù sở hữu gương mặt trẻ măng, và năm nay chưa đầy 30, song O'Shea đã gắn bó với M.U được 12 năm.
O'Shea lần đầu đeo băng đội trưởng M.U đầu mùa giải trước, khi M.U tiếp Birmingham, còn bây giờ là lần thứ hai liên tiếp. Song điều này thực ra cũng chẳng có gì lạ, bởi đội trưởng Gary Neville và đội phó Ryan Giggs đều vắng mặt. Tương tự là những cầu thủ có uy tín khác như thủ thành van der Sar, trung vệ Rio Ferdinand, hay lão tướng Paul Scholes. Vả lại, việc để O'Shea mang băng thủ quân là một động thái nhằm chiều theo số đông khán giả ở Ireland.
![]() O'Shea tiếp tục đeo băng đội trưởng của M.U - Ảnh Getty |
O'Shea lần đầu đeo băng đội trưởng M.U đầu mùa giải trước, khi M.U tiếp Birmingham, còn bây giờ là lần thứ hai liên tiếp. Song điều này thực ra cũng chẳng có gì lạ, bởi đội trưởng Gary Neville và đội phó Ryan Giggs đều vắng mặt. Tương tự là những cầu thủ có uy tín khác như thủ thành van der Sar, trung vệ Rio Ferdinand, hay lão tướng Paul Scholes. Vả lại, việc để O'Shea mang băng thủ quân là một động thái nhằm chiều theo số đông khán giả ở Ireland.
T.C
