V-League

LS Thanh Hóa: Xứ Thanh, trả lại cho xứ Thanh

04/06/2010 13:27 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nó giống như một bi kịch, khi Thanh Hóa giờ tiêu tiền như nước và bản chất của các cầu thủ là đi đá bóng để kiếm tiền, nhưng chưa chắc họ sẽ giữ lại được những ngôi sao mà họ mong muốn.

HPHN mới đây hãnh diện với kỷ lục tiền thưởng 500 triệu đồng cho mỗi trận thắng sân khách (2 lần liên tiếp). Thế mà nó không làm các cầu thủ ở Thanh Hóa dao động trước cái tin này. Họ đã nhận nhiều hơn thế từ Thanh Hóa, và không chỉ một lần. Có những chiến thắng mùa này đã được Thanh Hóa thưởng tổng cộng 6-700 triệu.

Nên nhớ, Thanh Hóa vẫn là đội bóng quốc doanh. Còn HPHN có những ông chủ nằm trong tốp những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam và đang xúc tiến việc mua trực thăng để đi lại giữa các nhà máy của họ ở ngay trên lãnh thổ Việt Nam.

Thực tế và cơ chế như vậy cho thấy việc Thanh Hóa đã lao vào cuộc chơi tiền bạc, một phần là để khích lệ các cầu thủ chiến đấu cho mục tiêu trụ hạng, và phần còn lại (rất lớn) là nhằm thay đổi hình ảnh của một trung tâm bóng đá mới đây thôi vẫn còn nợ nần cầu thủ cả tiền ăn sáng.

Bản doanh CLB Thanh Hóa nằm trong thành phố cũng được nâng cấp từ khu nhà sập xệ trước kia, giờ nó khang trang như bất cứ CLB hàng đầu nào ở V-League.


Thanh Hoá (phải) vẫn còn phải làm việc rất nhiều mới chắc chắn trụ hạng.

Nhưng, Thanh Hóa vẫn đang có 2 cuộc “chiến đấu” riêng. Bên cạnh cuộc chiến trụ hạng thường trực từ đầu mùa, Thanh Hóa vẫn âm thầm tìm cách giữ hoặc trói chân các cầu thủ họ mượn về từ Thể Công.

Trong khi ấy, hầu hết các cầu thủ Thể Công về đó đều xác định rất rõ, sẽ chỉ khoác áo Thanh Hóa cho tới hết mùa, rồi chia tay.

Phước Tứ sẽ chỉ chơi ở Thanh Hóa một mùa rồi về lại Thủ đô. Bảo Khanh sẽ chỉ đá hết năm biệt phái rồi không quay trở lại hạng Nhất. Anh Tuấn chưa xác định rõ tương lai, nhưng không phải là với Thanh Hóa. Vậy là 3 tuyển thủ quốc gia đều không gắn bó tương lai của mình với CLB xứ Thanh.

Thủ môn Mạnh Dũng đang là trụ cột, là đội trưởng, nhưng không ai dám chắc, thủ môn quê Hải Phòng này chịu gắn bó với CLB. 

Chưa hết, Tuấn Tùng không tìm thấy động lực ở đội bóng xứ Thanh đã rời CLB. Văn Nam, một trong những tiền vệ làm bóng có “số má” ở hạng Nhất và phần nào đó là V-League đã nhất quyết rời xứ Thanh, dù chỉ để được chơi bóng ở CLB hạng Nhất, Cần Thơ.

Thực tế nói trên cho thấy, phải có một vài lý do nào đó ngăn cản các cầu thủ tiếp tục cống hiến cho bóng đá xứ Thanh. Hoặc nói cách khác là phía sau những trận đấu và cả những món tiền thưởng được cho là khổng lồ với bóng đá nơi đây chưa thể khỏa lấp những ám ảnh về những nguyên tắc và cách ứng xử ở hậu trường. Có lẽ, cũng không phải bất ngờ, khi bóng đá Thanh Hóa vẫn trong cảnh rượu mới nhưng bình thì cũ.

Nhưng, có một may mắn là các cầu thủ ở đó không đặt nặng cuộc chiến thứ hai, tức là phải ra đi, lên hàng đầu. Sau những va vấp, họ đã trở nên khá chuyên nghiệp và xác định đó cũng là một phần của sự nghiệp, cống hiến và gặt hái luôn song hành với nhau.

Phước Tứ vẫn chấn thương, sẽ chỉ trở lại sau kỳ nghỉ World Cup, nhưng Bảo Khanh sẽ trở lại ở cuối tuần này, trong khi Anh Tuấn vẫn là trụ cột ở hàng thủ. Quang Vinh nỗ lực, Khánh Lâm cần cù, Văn Hiển chăm chỉ… cũng được tin tưởng ở mức độ khác nhau.

Ở một CLB mà các cầu thủ ngoại gần như vô hại, kể cả cầu thủ nhập quốc tịch Lê Tostao chỉ là chân sút có ưu điểm ở khía cạnh lực lưỡng, thì sự chuyên nghiệp ấy của các cầu thủ đánh thuê là một điều đáng ghi nhận.

Chỉ có dựa vào sức mạnh ấy Thanh Hóa mới thoát hiểm trong cuộc đua trụ hạng có sẵn những ứng viên tiềm tàng nhưng cũng rất sẵn sàng đón chào các thành viên mới.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm