(TT&VH) - Hôm nay, 20/1/2009, sẽ diễn ra lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Barack Obama ở thủ đô Washington. Trong dịp này, không ít nhà phê bình điện ảnh cho rằng chính Hollywood đã góp phần tạo nên một tổng thống da màu ở nước Mỹ.
Phá vỡ hàng rào phân biệt chủng tộc
Trước khi ông Barack Obama ra đời cách đây 48 năm thì trên màn bạc nước Mỹ, các diễn viên da màu hầu như chỉ được đóng các vai nhỏ. Nhưng nhiều năm trở lại đây, điện ảnh đã giúp công chúng hiểu được cuộc sống của người da màu nhờ nỗ lực của các nhà làm phim như Charles Burnett, Spike Lee và John Singleton. Họ đã cố gắng phá bỏ được những suy nghĩ rập khuôn về thân phận nô lệ để tạo nên những hình tượng mới, phong phú hơn và xác thực hơn về cuộc sống của người da màu.

Năm 1971, bộ phim độc lập của Melvin Van Peebles mang tựa đề Sweet Sweetback’s Baadasssss Song đã góp phần thúc đẩy một hình tượng mới của người đàn ông Mỹ gốc Phi. Được Huey Newton ca ngợi là “cuộc cách mạng thực thụ đầu tiên cho phim về người da màu” khi phim kể về những cuộc đấu tranh một người đàn ông Mỹ gốc Phi trước sức mạnh của người da trắng…
Tạo “uy lực” trên màn bạc
“Uy lực” của các diễn viên da màu trong làng showbiz tiếp tục được khẳng định cùng với Wil Smith, người nổi lên như một vị anh hùng trong Independence Day (1996). Năm 2002, Denzel Washington đã trở thành người da màu thứ 2 “rinh” giải Oscar Nam diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Training Day.
Trước đó, Richard Pyor đã trở thành nghệ sĩ hài da màu đầu tiên phát hiện ra “bí quyết” chinh phục được khán giả da trắng bằng cách nào khi ông tạo được các màn diễn đầy lôi cuốn trên nền tảng của những điều hết sức trần tục, cách kể chuyện phơi bày sự thật và không bao giờ e ngại bày tỏ nỗi bất hạnh của sự phân biệt chủng tộc. Nhờ vậy mà Pryor đã thâm nhập được vào nền văn hóa đại chúng và càng về sau này sức ảnh hưởng của Pryor càng lan rộng.
Có lẽ Chris Rock là người “học trò” cừ nhất của Pryor rồi đến Eddie Murphy - trở thành một khuôn mẫu điển hình của diễn viên da màu với các nhân vật đa dạng, từ nhân vật hài (48 Hrs và Trading Places) đến người hùng hành động (Beverly Hills Cop) …
Hollywood đã có tổng thống da mầu từ lâu
Hôm nay, ngày 20/1/2009, thế giới mới có dịp chứng kiến vị tổng thống Mỹ da mầu đầu tiên trong lịch sử nhậm chức. Trong khi ấy điều này thực ra từ lâu đã được Hollywood đưa lên màn bạc. Cho đến nay công chúng Mỹ đã được làm quen với không ít vị tổng thống da mầu điện ảnh và truyền hình như James Earl Jones trong The Man (1972), Morgan Freeman trong Deep Impact (1998), Chris Rock trong Head of State(2003) hay Dennis Haysbert trong 24 (2001 - 2006)...