Bóng đá Việt

Ông Calisto “xem mặt” hạng Nhất

26/02/2009 09:53 GMT+7 Google News
Ông Calisto “xem mặt” hạng Nhất

Theo dự kiến chiều ngày 28-2, HLV Calisto sẽ đến sân Tây Ninh để theo dõi trận đấu giữa chủ nhà Tây Ninh và CLB Tiền Giang tại giải hạng nhất. Ngoài việc tìm kiếm những nhân tố mới cho ĐTQG và U23QG, có lẽ ông “Tô” muốn biết đội bóng của HLV Vũ Trường Giang chơi như thế nào mà dẫn dầu giải hạng nhất. Đặc biệt, ông cũng muốn xem giò 2 cầu thủ Nguyễn Thành Long Giang và Huỳnh Phúc Hiệp (Tiền Giang) đang góp mặt trong đội U22 QG. Sau đó, ông “Tô” sẽ xuống sân Long An để theo dõi trận đấu giữa đội bóng cũ ĐT.LA và T&T Hà Nội ở vòng 3 V-League 2009.

Quyến “béo” đã có thể chạy tốt

Chấn thương cổ chân trong nhiều ngày của Quyến “béo” đã khiến BHL SL.NA như ngồi trên đống lửa. Nhưng ngày hôm qua, đội bóng xứ Nghệ đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì nhận được tin vui, Quyến đã bình phục chấn thương và có thể ra sân trong trận đón tiếp người hàng xóm XM. CT Thanh Hóa tại Vinh (trước đó đã vắng mặt trong vòng 1/8 cúp QG với ĐPM.NĐ). Cũng theo tin từ xứ Nghệ. Sau khi cưới vợ, đội trưởng Huy Hoàng cũng đã trở lại tập luyện và sẵn sàng.

Lee Nguyễn trở lại, HA.GL nghênh chiến SHB.ĐN

Do bị tiêu chảy, niềm hi vọng của đội bóng Phố Núi, Lee Nguyễn đã phải vắng mặt trong trận thắng ĐT.LA 1-0 Ở vòng 1/8 Cup Quốc gia tại Pleiku. Tuy nhiên, Chủ nhật tuần tới khi đón tiếp SHB.ĐN, Lee sẽ có mặt trong đội hình xuất phát vì anh gần như đã hồi phục sức khỏe. Cũng theo tin từ HAGL, chấn thương của tiền vệ Thong Lao cũng đã có những dấu hiệu rất tốt, và có khả năng sẽ phục hồi kịp để chuẩn bị cho trận đại chiến với đội bóng Sông Hàn. Đây là một tin tốt lành cho tân HLV Chatchai, “bầu” Đức và người hâm mộ Phố núi, sau khi “thanh lọc” không khí, đang kì vọng sẽ có chiến thắng thứ 2 để tạo cú hích cho cuộc đua sắp tới.

TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm