Các ĐTQG

O.Việt Nam-O.Saudi Arabia: Đối thủ trong sân, bạn bè ngoài sân

23/06/2011 09:58 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sau khi trở về từ Saudi Arabia, tất cả các thành viên của ĐT Olympic Việt Nam đều dành những tình cảm rất tốt đẹp cho sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị mà họ nhận được từ phía chủ nhà. Đó là lý do VFF đã cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất có thể để đối đãi với Olympic Saudi Arabia trong những ngày ĐT của quốc gia vùng Vịnh có mặt tại Việt Nam.

HLV Yousef Anbar của Olympic Saudi Arabia khẳng định: “Olympic Việt Nam

đã chơi không tồi trên sân khách thì sẽ trở nên nguy hiểm hơn trên sân nhà”. Ảnh: VSI

Trước khi bước vào phòng họp báo, HLV Phan Thanh Hùng và HLV Yousef Anbar đã dành cho nhau những cái bắt tay thân thiện và đứng trò chuyện rất vui vẻ. Câu đầu tiên mà vị HLV trưởng của Olympic Saudi Arabia mở đầu phần phát biểu của mình là: “Cám ơn Việt Nam, cám ơn nhiệt tình và sự quan tâm của các bạn”. 

Với phong cách rất cởi mở và thẳng thắn kể từ khi có mặt tại Việt Nam, không giống với nhiều ĐT khác, có thể cảm nhận được rằng các quan chức và cầu thủ của Olympic Saudi Arabia luôn nói đúng những điều mình suy nghĩ. Ấn tượng tốt đẹp mà họ có về đất nước chúng ta là có thật. Nhưng có một sự thật khác mà đội bóng đến từ vùng Vịnh cũng không hề giấu giếm, rằng Olympic Saudi Arabia rất mạnh.

“ĐT của chúng tôi có 6 tuyển thủ quốc gia, Olympic Saudi Arabia đã có 10 tháng chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2012 và trước khi bước vào trận đấu này, chúng tôi đã có rất nhiều trận giao hữu với các đội bóng nằm ở các trình độ khác nhau tại châu Á như Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc...”, vẫn lời ông Yousef Anbar.

Đó là một cách giới thiệu rất ấn tượng và hoàn toàn tương phản với những gì HLV Phan Thanh Hùng đang có trong tay, từ việc ông chỉ có chừng vài ngày để huấn luyện một ĐT mà phần lớn trong số họ là tân binh cho đến “nỗi lo lớn nhất của tôi nằm ở hàng phòng ngự” như lời cơ trưởng Olympic Việt Nam phát biểu trong phòng họp báo.

Đối thủ đang nắm quá nhiều lợi thế trong tay nhưng tia hy vọng dành cho ĐT Olympic Việt Nam nằm ở chỗ, như lời HLV Phan Thanh Hùng nói: “Trận đấu lượt đi đã cho chúng tôi có một cái nhìn khá toàn diện về lối chơi của Olympic Saudi Arabia. Olympic Việt Nam đã có 2 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng trong những thời điểm hàng tiền vệ của chúng ta nắm giữ được thế trận”. Phát biểu của ông Hùng có lẽ cũng chính là chiếc chìa khóa mà ĐT Olympic Việt Nam đang tìm kiếm để mở cánh cửa tưởng như đã đóng sập trước mặt.

Ý kiến của ông Hùng cũng nhận được sự chia sẻ của HLV trưởng Olympic Saudi Arabia, rằng: “Olympic Việt Nam đã chơi không tồi trên sân khách thì sẽ trở nên nguy hiểm hơn trên sân nhà”. Nhưng trong cuộc chơi không chỉ có ta hiểu đối thủ, Yousef Anbar một lần nữa nhấn mạnh Olympic Saudi Arabia sẽ đá giống như cách giành lấy chiến thắng trước Olympic Việt Nam cách đây vài ngày. Nếu kịch bản này xảy ra, khu vực giữa sân trong trận đấu chiều nay được dự báo sẽ rất quyết liệt và một kết quả khả quan sẽ nghiêng về người làm chủ được khu trung tuyến.

Sự cởi mở cùng phong thái tràn đầy tình hữu nghị khi đặt chân đến Việt Nam khiến Olympic Saudi Arabia tạo ra ấn tượng giống như một người bạn thân chứ không phải kẻ xa lạ. Chỉ mong dù ĐT Olympic Việt Nam còn quá nhiều hạn chế nhưng vẫn có thể tạo ra một ấn tượng tốt đẹp khi “người bạn” rời đi, thắng hay thua có lẽ không phải là điều nên trao nhiều kỳ vọng hoặc thất vọng.   

Minh Đức

6 tuyển thủ QG của Olympic Saudi Arabia gồm: Jezawi (3), Alqarni (6), Alshehri (8), Alabid (10), Hassan (11), Walibi (13). Ở trận lượt đi cầu thủ mang áo số 14 là Jahshan đã bị chấn thương đầu gối nhưng anh vẫn cùng đội sang VN. HLV Yousef Anbar cho biết chấn thương của Jahshan đã bình phục và anh có thể vào sân trong trận đấu tối nay.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm