Mỹ giành HCV bóng đá thứ tư: Sự trở lại của "Nữ hoàng"

11/08/2012 13:35 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH)- Sau thất bại trước Nhật tại chung kết World Cup 2011, đã có những lo ngại rằng Mỹ sẽ đánh mất ngôi vị số một vào tay đội bóng châu Á. Nhưng sau trận chung kết Olympic 2012, các cô gái Mỹ đã khẳng định lại được sự thống trị của mình.

Với người Mỹ, thất bại trước Nhật trong chung kết World Cup 2011 tại Đức thực sự là một cú sốc. Mỹ từng bị Brazil hạ gục 0-4 tại bán kết World Cup 2003 và bị Đức đánh bại 0-3 ở bán kết World Cup 2007 nhưng dù sao, đây đều là những đội bóng hàng đầu thế giới. Trong khi đó, ĐTQG Nhật chỉ là một đối thủ không mấy tên tuổi, trước năm 2011 chưa từng giành được một danh hiệu nào tại World Cup, Olympic hay thậm chí cúp AFC. Đã vậy, chiến thắng của người Nhật cũng rất thuyết phục với lối chơi kỹ thuật, đẹp mắt như Barcelona, được đánh giá cao hơn hẳn lối đá dựa nhiều vào sức mạnh của người Mỹ.

Sau thất bại này, 13 tháng qua, người Mỹ đã ấp ủ một cuộc báo thù. "Tôi trông chờ trận chung kết này ngay từ khi bước xuống bục podium ở Đức", tiền đạo Abby Wambach cho biết trước giờ tái ngộ Nhật Bản. Để có thể đánh bại Nhật, theo Wambach, cô và các đồng đội đã tập luyện hết sức trong hơn một năm vừa qua: "Mọi cầu thủ trong đội, kể cả những người vắng mặt ở đây (buổi họp báo), và cả những người đang ở Mỹ, họ tạo mọi điều kiện cho chúng tôi được tập luyện, được làm việc, được cống hiến, được hy sinh mọi ngay kể từ sau World Cup".



Lloyd (trái) và Solo, hai người hùng của tuyển Mỹ- Ảnh Getty

Wambach cho biết thêm: "Tất cả chúng tôi đều nghĩ về nó. Chúng tôi vẫn gặp những ác mộng dù nó đã trải qua từ Hè năm ngoái. Đây là một cơ hội cho chúng tôi không chỉ để báo thù mà là chứng tỏ bản thân. Chúng tôi muốn đẩy lùi thất bại trong quá khứ, tạo ra một con đường mới cho bản thân". Dường như chính khát khao chiến thắng này đã tiếp thêm động lực và cả sức mạnh cho các cô gái Mỹ đánh bại Nhật Bản. Dù vừa phải vắt sức cho trận bán kết kéo dài tới 123 phút, Mỹ vẫn áp đảo được Nhật Bản (tung ra tới 17 cú sút, gấp rưỡi đối thủ) và khi bị phản công quyết liệt, vẫn đứng vững được.

Trong chiến thắng của Mỹ có công lớn của hai người hùng là thủ thành Hope Solo và tiền vệ Carli Lloy. Solo, thường xuyên ca ngợi tuyển Nhật Bản như Barcelona, đã bắt một trận để đời, cản phá ít nhất 5 pha dứt điểm rất nguy hiểm, trong đó ngoạn mục nhất là tình huống ở phút 84 khi phải đối mặt với Asuna Tanaka. Wambach đã cho rằng Solo đã cứu sống đội nhà còn HLV Pia Sundhage cho biết thủ môn này là người đã mang huy chương vàng về cho Mỹ.

Nếu Solo hạn chế tối đa số bàn thua cho Mỹ thì Carli Lloyd là người mang về cả hai bàn thắng. Trước thềm Thế vận hội, Lloyd đã bị mất suất đá chính, chỉ đến khi Shannon Boxx bất ngờ dính chấn thương thì cô mới được trao cơ hội. Tại London 2012, Lloyd đã chứng tỏ mình không phải là kẻ ăn may khi thi đấu vô cùng ấn tượng. Ở trận chung kết vừa qua, dù đầu vẫn phải quấn băng do pha va chạm ở bán kết, Lloyd vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi, là người sút bóng nhiều nhất trận và đã lập một cú đúp. HLV Sundhage sau trận đã nói: “Cô ấy đã chứng minh rằng tôi đã sai lầm. Tôi rất vui mừng vì cô ấy thông minh hơn hẳn tôi”.

Sau thất bại tại World Cup 2011, với chiến thắng tại Thế vận hội lần này, người Mỹ đã khẳng định được sự trở lại của mình. Chiến công của người Mỹ càng vẻ vang hơn khi trong 5 kỳ Olympic có tổ chức bóng đá nữ, đội bóng này đã vào chung kết cả 5 và 4 lần giành huy chương vàng, một kỷ lục có lẽ rất nhiều thập kỷ sau mới bị phá. Dĩ nhiên, người Mỹ sẽ không được phép chủ quan bởi với sự tiến bộ chóng mặt của Nhật Bản, có lẽ họ đã nhận ra rằng trong tương lai, sẽ khó có thể duy trì được sự thống trị với lối chơi thiên về sức như hiện nay. Khi đã tập luyện đêm ngày để đánh bại được Nhật Bản, liệu người Mỹ có đủ sức để tiến hành một cuộc cách mạng kỹ thuật để thật sự vượt trội đối phương?

Con số

0 Cho đến nay, chưa một đội bóng vô địch World Cup lại giành tiếp chiến thắng tại Olympic trong năm kế tiếp. Năm 1999, Mỹ vô địch World Cup nhưng thất bại tại Olympic 2000.

4 Trong năm kỳ Thế vận hội có tổ chức bóng đá nữ, tuyển Mỹ vào chung kết cả năm và giành chiến thắng trong bốn lần.

80.203 CĐV đã tới sân Wembley để theo dõi trận chung kết giữa Mỹ và Nhật. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Olympic có một trận đấu bóng đá nữ thu hút được đông khán giả như vậy.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm