21h00 ngày 11/8, O.Brazil - O.Mexico: Sứ mệnh lịch sử của Brazil

11/08/2012 14:42 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH) - Già nửa thế kỷ, bắt đầu từ cột mốc Helsinki 1952, bóng đá Brazil đã giành 5 chức VĐTG, 3 lần nâng cao Confederations Cup, 5 lần trở thành vua của Nam Mỹ, cùng hàng loạt chiến thắng các cấp độ trẻ. Thế nhưng, HCV Olympic vẫn mãi là nỗi ám ảnh của đất nước samba. Trong lần thứ 3 đá chung kết, sứ mệnh của thầy trò HLV Mano Menezes là xua tan nỗi ám ảnh để đổi màu chiếc huy chương.

Helsinki 1952 đánh dấu cột mốc lần đầu tiên Brazil bước ra sân chơi Olympic. Thời điểm ấy, mặc dù luôn được xem là đội bóng lớn, nhưng thực tế Brazil vẫn chưa trở thành quyền lực của bóng đá thế giới giống như ngày nay. Brazil đến Phần Lan với vốn liếng là 3 chức vô địch Nam Mỹ (hiện nay là Copa America), và ngôi á quân World Cup 1950 - giải đấu mà họ là chủ nhà, ghi nhiều bàn thắng nhất, nhưng thua Uruguay ở chung kết.



Sứ mệnh lịch sử của Brazil - Ảnh: getty

Kể từ sau cuộc tranh tài ở Helsinki, nơi họ nhận thất bại khó tin trước Đức trong trận tứ kết (dẫn đến 2-0 sau 74 phút, nhưng bị thua ngược 2-4), Brazil vươn lên mạnh mẽ, trở thành kẻ thống trị nền bóng đá thế giới. Trong 60 năm qua, 5 chiếc Cúp vàng thế giới đã được các thế hệ cầu thủ Brazil mang về quê hương. Brazil cũng là đội duy nhất có vinh dự giữ luôn chiếc Cúp danh giá thế giới (nhưng đã bị… trộm), cùng với rất nhiều vinh quang khác.

Tuy nhiên, đất nước của những huyền thoại bóng đá thế giới vẫn chưa có dịp được một lần cầm trên tay chiếc HCV Olympic. Đã có thời điểm Brazil gây đình đám ở Olympic, nhưng cho đến giờ thành tích của họ chỉ là 2 chiếc HCB và 2 HCĐ. Có thể nói, HCV Olympic đã trở thành nỗi ám ảnh rất lớn của Brazil.

Mệnh lệnh phải thắng

Để hy vọng xóa tan nỗi ám ảnh vàng, Brazil mang đến London đội bóng với những tài năng trẻ giàu triển vọng và rất đồng đều. Đội bóng ấy thậm chí còn được bổ sung những thành viên ưu tú của ĐTQG, vốn là “của để dành” cho World Cup 2014. Trừ vị trí thủ môn, Brazil ăn đứt mọi đối thủ khi so sánh từng vị trí ở cả 3 tuyến.

Con đường đi đến thánh địa Wembley của Brazil khá suôn sẻ, khi họ nằm ở bảng đấu với các đối thủ khá bình thường. Khi tự đẩy mình vào thế khó, đội quân của HLV Menezes cũng có sự trợ giúp từ yếu tố may mắn. Trận thắng Ai Cập và Honduras đã nói lên điều này.

Chưa hết, các đối thủ chính của Brazil cũng lần lượt ngã ngựa sớm. Tây Ban Nha về nước sớm mà không ghi nổi bàn thắng nào. Uruguay với cặp sát thủ Cavani - Suarez, cùng một số nhân tố giành Copa America 2011, cũng chia tay với London chỉ sau vòng bảng. Chủ nhà Vương quốc Anh thì bị loại bởi Hàn Quốc, sau khi không vượt qua được nỗi ám ảnh penalty.

Những diễn biến kịch tính và bất ngờ tại Olympic 2012 cứ như thể có sự sắp đặt của bàn tay tạo hóa, để mở toang cánh cửa đến với HCV cho nền bóng đá Brazil. Với 5 chiến thắng, và trận nào cũng ghi được 3 bàn thắng, những vũ công samba thực sự đang tiến rất gần đến danh hiệu HCV. Họ đã có màu bạc, đã có màu đồng, và đây là lúc để đổi màu chiếc huy chương.

Đánh bại Mexico sẽ đưa Brazil đến với thiên đường. Chiến thắng không chỉ là vinh quang và danh vọng, mà còn là mệnh lệnh của người dân với thầy trò Menezes.

Đừng đùa với Mexico

Brazil có nhiều ngôi sao, có khát vọng vươn tới thành công, nhưng không vì thế mà xem thường địch thủ Mexico. Để bước vào trận chung kết Olympic đầu tiên trong lịch sử, Mexico đã thể hiện phong độ đầy ấn tượng. Nhìn lại chặng đường vừa qua, Mexico thực tế không kém cạnh so với Brazil.

Về mặt cá nhân, Mexico chỉ có Giovani dos Santos được xem là ngôi sao cùng đẳng cấp tương đương với các cầu thủ Brazil. Tuy nhiên, đổi lại “El Tri” là một tập thể được xây dựng với tính gắn kết cao, và những cầu thủ đã quá hiểu nhau. Nói không quá rằng, chiến thuật của Mexico rõ nét và đặc biệt hơn Brazil.

Nếu Brazil thường nhờ vào sự vượt trội của một vài cá nhân để tạo nên đột biến thì Mexico đá tấn công hết sức đa dạng. Đội quân của HLV Luis Tena thường khởi đầu chắc chắn, trước khi tăng tốc trong hiệp 2 nhờ nền tảng thể lực sung mãn. 8/10 bàn thắng được các cầu thủ Mexico thực hiện sau giờ nghỉ là minh chứng hùng hồn nhất. Sự đa dạng của Mexico còn thể hiện thông qua con số 7 người khác nhau ghi bàn chỉ trong 2 trận tứ kết và bán kết (Enrique, Aquino, Dos Santos, Herrera, Fabian, Peralta, Cortes).

Có một điểm được xem là một lợi thế của Mexico: “El Tri” đang rất lạc quan và tự tin vì không chịu nhiều áp lực. Ngược lại, sự kỳ vọng đổi màu chiếc huy chương chắc chắn sẽ tác động không ít đến tâm lý Brazil.

Dự đoán: 2-1


Lực lượng

Brazil: Đủ quân số.

Mexico: Giovani dos Santos đã bình phục.

Đội hình dự kiến

O.Brazil: Gabriel - Rafael, Thiago Silva, Juan, Marcelo - Romulo, Sandro - Neymar, Damiao, Alex Sandro (hoặc Hulk).

O.Mexico: Corona - Israel, Reyes, Araujo, Chavez - Enriquez, Salcido - Aquino, Fabian, Dos Santos - Peralta.

Pele lên tiếng, người Brazil lo lắng

Trước trận chung kết với Mexico, người Brazil có lý do để lo lắng về khả năng chiến thắng của đội nhà khi huyền thoại Pele nổi hứng đưa ra ý kiến của mình. Hôm thứ Ba vừa qua, Pele đã có mặt ở London trong một chương trình trao đổi về giáo dục. “Vua bóng đá” sẽ đến Wembley dự khán trận chung kết bóng đá nam, dù trước đó ông không theo dõi đội nhà thi đấu.

“Tôi ở đây theo dõi trận đấu, và hy vọng chúng tôi có thể kết thúc cơn khát vàng ở Olympic”, Pele phát biểu. “Brazil có một đội ngũ tuyệt vời. Neymar là ngôi sao của thế hệ bóng đá hiện tại. Oscar cũng là một cầu thủ tài năng. Hy vọng sự kết hợp của họ sẽ mang về chiếc HCV. Thay mặt cho Tổng thống Dilma Rousseff, tôi muốn nói với các cầu thủ rằng hãy chiến đấu và chiến thắng”.

Pele vốn nổi tiếng là người bao giờ cũng dự đoán sai. Khi Pele đánh giá cao đội nào, đội bóng đó thường thất bại thảm hại. Là nhà vô địch thế giới, nhưng Pele chưa từng dự Olympic. Một trong những tuyên bố nổi tiếng nhất của Pele là Brazil không giành được HCV bóng đá Olympic vì không có ông.


Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm