(TT&VH Online)- Tiền vệ Mesut Ozil đang vô cùng hạnh phúc với “cột mốc” mới mà anh đã đạt được cùng Real Madrid.
*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Mesut Ozil tỏ ra vô cùng hào hứng sau khi chính thức vượt qua mốc 100 trận ra sân cùng Real Madrid của huyền thoại người Đức Gunter Netzer. Mặc dù vậy nhưng Oezil thừa nhận rằng việc so sánh với bậc tiền bối Netzer không phải là mối bận tâm của anh.

Mesut Oezil- Ảnh Getty
Điều mà tiền vệ 23 tuổi quan tâm nhất đó chính là phong độ của mình trong những lần ra sân trong đội hình xuất phát của Jose Mourinho. “Gunter Netzer là một danh thủ vĩ đại, là người mà bất cứ cầu thủ nào ở Real cũng kính trọng. Bởi vậy, tôi thật vinh dự khi được thi đấu nhiều trận như Netzer đã từng làm được ở CLB. Nhưng sự so sánh này xếp sau mối quan tâm của tôi đến phong độ của mình trên sân cỏ”, tuyển thủ người Đức phát biểu trên Kicker.
Oezil cũng cho rằng Real đang dần hồi sinh trở lại sau thất bại cay đắng trước Bayern Munich ở Champions League để rồi vùng lên mạnh mẽ giành danh hiệu ở Liga. Theo Oezil, Real còn không có thời gian để nghĩ đến thất bại và quyết tâm đó chính là chìa khóa mang đến thành công của họ.
Khi được hỏi về sự cạnh tranh vị trí với những đồng đội tài năng như Kaka và Angel Di Maria, Oezil chia sẻ: “Chúng tôi là một đội bóng không chỉ có 11 cầu thủ mà nhiều hơn thế. Tôi không chống lại những đồng đội của mình, tôi chỉ cố gắng chiến đấu hết sức vì Real mà thôi. Tôi đã ra sân trong 34 trên tổng số 37 trận đấu ở Liga và tôi hạnh phúc vì điều đó. Con số này khiến tôi tự hào.”
Tính đến thời điểm hiện tại, Oezil đã có 104 lần ra sân trong màu áo Real kể từ khi chuyển đến Bernabeu từ Werder Bremen vào năm 2010.
K.Đ