Ở trên đảo

20/12/2011 08:57 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - * Một chiếc tàu thủy gặp nạn ngoài khơi. Những người trên tàu giạt vào một đảo hoang tuyệt đẹp. Họ thuộc nhiều nước khác nhau (2 người đàn ông và 1 người phụ nữ mỗi nước). Những nước ấy là: Ý, Pháp, Đức, Hy Lạp, Anh, Mỹ, Nhật Bản và Ireland.

6 tháng sau, họ vẫn chưa trở về được quê hương, nhưng trên đảo đã có những chuyện như sau:

Một người đàn ông Ý đã giết chết người đàn ông Ý kia để giành lấy người phụ nữ Ý.

Hai người đàn ông Pháp và người phụ nữ Pháp sống hạnh phúc cùng nhau theo kiểu “bộ ba”.

Hai người đàn ông Đức có một bảng phân chia nghiêm ngặt, một người ngày chẵn, một người ngày lẻ, xen kẽ lần lượt như vậy với người phụ nữ Đức.

Hai người đàn ông Hy Lạp thì ngủ với nhau, còn người phụ nữ Hy Lạp giặt giũ và nấu ăn cho họ.

Hai người đàn ông Anh thì chờ đợi một ai đó giới thiệu họ với người phụ nữ Anh.

Hai người đàn ông Mỹ bực tức đến phát khùng khi người phụ nữ Mỹ theo chủ nghĩa nữ quyền thực sự, có thể làm bất cứ điều gì hai người đàn ông có thể làm, các việc nhà đều phân công bình đẳng nam nữ, cô còn cho biết người bạn trai mới đây nhất của cô rất tôn trọng ý kiến cô.

Hai người đàn ông Nhật Bản gửi fax về Tokyo rồi chờ các chỉ thị từ trong nước.

Hai người đàn ông Ireland chia hòn đảo thành khu Bắc và khu Nam và dựng một xưởng rượu. Rồi sau khi được vài ba lít rượu dừa, họ ngà ngà lơ mơ chẳng màng gì đến chuyện sex nữa.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm