Bợm nhậu

18/04/2011 06:18 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Trong quán rượu, hai người bạn trò chuyện với nhau.

- Chà! Hễ cứ uống 1 - 2 ly, là tớ lại thấy muốn sống.

- Thế nếu không uống?

- Nếu không uống, thì tớ thấy muốn sống sung sướng...

* Một anh chàng kể chuyện với bạn:

- Tớ càng uống rượu nhiều, thì tay càng bị run. Tay tớ càng bị run, thì khi rót rượu tớ càng đánh đổ ra ngoài nhiều. Càng đánh đổ nhiều, thì tớ càng còn ít rượu để uống. Như vậy hóa ra tớ càng uống nhiều thì tớ uống càng ít...

* Hai người nói chuyện với nhau.

- Hôm qua lại có người bay lên vũ trụ đấy...

- Ừ, bây giờ người ta bay lên đó luôn ấy mà.

- Tớ nghe nói vừa qua người ta đã chế tạo được trái tim nguyên tử đấy...

- Ừ, khoa học hiện đại tiến bộ lắm.

- Này, ở châu Phi ấy mà, có một phụ nữ đẻ sinh bảy...

- Cứ gì ở châu Phi.

- Còn hôm qua, cảnh sát đến khám nhà lão Comar tìm thấy rượu lậu đã tịch thu hết đấy...

- Sao từ nãy cậu toàn nói những chuyện vớ vẩn thế hả? Cậu không thể nói chuyện này ngay à? Tớ phải về giấu ngay chỗ rượu lậu của tớ đi mới được...

* Hai người bạn gặp nhau. Một người không đi giày dép gì cả.

- Nghe nói đi chân đất rất có ích cho sức khỏe, anh ta giải thích.

- Ừ, đúng thế. Buổi sáng nào thức dậy mà thấy chân vẫn còn đi giày, là tớ nhức đầu lắm!

* Một bợm rượu bảo bạn:

- Cậu biết không, có những người nói: “Phải uống ít đi”, lại có những người nói: “Phải uống nhiều hơn”. Ta tưởng như họ nói ngược nhau, nhưng thật ra họ cùng thống nhất một điều, đó là “phải uống...”.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm